Chào anh, kết thúc một ngày của anh thế nào? Hôm nay, em bận lắm, từ công ty đến lúc về nhà. Nghĩ đến chuyện nếu có anh kề bên, chắc bầu không khí sẽ vui hơn. Em viết vài dòng ra đây với hy vọng anh sẽ đọc được. Em nghe nói nhiều lắm về việc phải kết hôn, vì chưa gặp được anh nên em cứ mãi lặng im. Mong anh đến, ở lại, lắng nghe và yêu thương em nhé.
Cuối tuần anh làm gì? Nếu anh rảnh, mình gặp nhau và làm những gì mà anh hoặc em thích nhé. Những lúc một mình, em hay ngồi một góc quán, nghe nhạc, đọc sách ngắm phố đầy người qua lại. Em cảm nhận rất rõ cái nhộn nhịp bên ngoài và sự tĩnh lặng bên trong. Em tin vào nhân quả. Chắc anh cũng giống em nhỉ.
Em sống ở Sài Gòn hơn sáu năm, đủ thời gian để yêu mến thành phố này và muốn ở lại lâu dài nếu gặp được anh. Em có công việc, mọi thứ đã ổn định, chờ ngày người mai mối đến rước em về cùng anh thôi.
Em biết nấu vài món đơn giản, chuyện nấu ăn không quá khó, cả hai người cùng vào bếp sẽ nhanh có một mâm cơm yêu thương. Mình ngồi bên nhau nói chuyện xa gần đến tận khuya anh nhé.
Em là cô gái của gia đình, cao hơn 1,6 m, dành thời gian ở nhà nhiều hơn ra ngoài, được mọi người bảo hiền và ngoan. Trải qua cuộc sống tự lập giúp em điềm tĩnh, lắng nghe để thấu hiểu nhiều hơn. Anh nói nhiều, hài hước cũng được, em hứa sẽ lắng nghe.
Hy vọng có duyên gặp được anh. Anh cao hơn em, lớn hoặc nhỏ hơn em vài tuổi miễn sao làm trụ cột là được, chưa từng kết hôn, công việc ổn định nhé. Em thích anh dành nhiều thời gian cho gia đình. Anh ở Sài Gòn hoặc khu vực lân cận để mình dễ gặp nhau nha.
Anh đọc và cảm nhận được thì mình nói chuyện với nhau thêm nhé. Đợi anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lily
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ