Người gửi: Minh Hong,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Chuyện Yến Vy
Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào để nói hết những suy nghĩ của mình khi nghe - xem những gì liên quan đến diễn viên Yến Vy.
Các bạn thân mến, chúng ta đều là con người mà... Điều tôi muốn nói trước hết đó là vấn đề chúng ta vẫn coi là rất tế nhị: Chuyện quan hệ nam nữ trước hôn nhân tại VN ta hiện nay. Ta không thể so sánh đưọc điều này với thế hệ ông bà, cha mẹ của chúng ta được. Ngày xưa các cụ xây dựng gia đình rất sớm, nên các cụ có thể chỉ trích những người "ăn cơm trước kẻng". Thế nhưng hãy nhìn vào xã hội hiện nay, các bạn đều thấy việc lấy vợ, lấy chồng muộn hơn trước kia rất nhiều. Và ai cũng là con người thôi, ai cũng có nhu cầu sinh lý, ai cũng có những phút giây thèm khát tình yêu, tình dục... Mỗi người có những cái nhìn khác nhau về điều này, nhưng nếu các bạn muốn so sánh, hãy so sánh về độ tuổi, chứ nên chăng ta chỉ so sánh về việc "có giấy kết hôn". Tôi nghĩ, các bạn đều hiểu cả.
Hơn nữa, hiện nay ở VN mình cũng đã bắt đầu nói nhiều hơn về vấn đề phòng the. Tôi nghĩ đó là điều tất yếu, và là điều nên làm. Bởi như vậy sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn lành mạnh hơn về vấn đề rất tế nhị đó, đồng thời giúp chúng ta có "văn hoá phòng the", cũng như những kết quả hay hậu quả của chuyện đó. Tôi chắc chắn rằng khi bạn yêu, bạn luôn muốn những điều tốt đẹp cho người yêu của bạn, và người yêu của bạn cũng muốn điều tốt cho bạn. Đó là quan hệ hai chiều nếu hai bạn thực sự yêu nhau. Như vậy, đừng lên án Yến Vy với những đoạn quay chuyện phòng the của cô ấy. Các bạn hãy thử đặt mình vào trường hợp của cô ấy, tôi nghĩ, bạn cũng sẽ có lúc làm như cô ấy nếu như bạn tìm và hiểu được nhu cầu của người bạn yêu và nhu cầu của chính bạn. Hãy chỉ nghĩ rằng, đó là chuyện riêng của Yến Vy mà thôi.
Yến Vy là một diễn viên, nhưng cô ấy cũng là một sinh linh, và cao hơn đó là một con người. Nếu những gì mà cô ấy làm chỉ cho tình yêu của cô ấy thì các bạn nên hiểu cho cô ấy. Đừng chỉ trích cô ấy. Đừng đánh giá về "văn hoá" trong chuyện đó. Cô ấy đã yêu thật lòng và yêu cuồng say. Những điều đó cũng quý giá lắm chứ! Tôi cho rằng, nếu thực sự cô ấy quay những cảnh phim đó với mục đích lan truyền quảng bá thì mới nên phán xét cô ấy, còn nếu không, hãy tôn trọng quyền tự do cá nhân của mỗi con người. Điều mà ta nên bàn đến, đó là thái độ của người mang những đoạn quay đó "trình làng" với thái độ coi thường người khác, và hơn nữa, nếu đó là người yêu của ta, tôi chẳng biết phải nói thế nào. Thôi thì tiếc cho Yến Vy đã tin và yêu một người rác rưởi của xã hội, một con nguời không có văn hoá và không hề có lòng tự trọng. Anh ta đã bán rẻ chính lương tâm và đạo đức của mình.
Hãy đừng chỉ trích Yến Vy nếu cô ấy từng yêu chân chính và tự nguyện. Hãy rộng lòng với cô ấy. Xét cho cùng, cô ấy không có tội, nếu những gì cô ấy làm không vì mục đích "lăng xê" bản thân. Hãy để cho cô ấy được yên ổn. Mất mát vì tin yêu nhầm một người tình đã là quá đủ với một cô gái VN rồi. Hãy công bằng với cô ấy!
Chúng ta cũng nên có thái độ khinh bỉ với những người nhỏ nhen và đê tiện như người yêu cũ của Yến Vy. Tôi ước rằng, rồi pháp luật VN sẽ bảo vệ được quyền tự do cá nhân và quyền không được xâm phạm tới cuộc sống riêng của con ngừơi.
Mong rằng Yến Vy bình tĩnh và được dư luận hiểu và giúp qua khó khăn này!
Thân mến.