Hồi nhỏ anh đi tập gym, sau đó không tập nữa nên giờ phát tướng. Bác sĩ bảo anh đẹp trai lắm và càng đẹp trai hơn nếu giảm cân (cười). Anh sống thật thà, (mấy người trong công ty bảo anh dễ tin người vì mọi người nói gì anh cũng tin), hiền lành (hồi anh đi dạy học từ thiện, bị mấy đứa trẻ quậy quá nhưng không nỡ phạt chúng).
Anh từng sống vô tư cho đến năm có biến cố lớn xảy đến, anh mất đi những người thân yêu nhất rồi công việc, nhà cửa. Lúc đó anh tìm đến Phật pháp như một sự giải thoát và được đặt pháp danh là Thiện Hạnh, nghĩa là làm việc thiện sẽ được hạnh phúc. Sau đó, anh tham gia dạy học miễn phí cho các bé, làm việc vặt cho phòng khám từ thiện. Dù vậy, trong tâm hồn anh là một vết thương, nhiều lúc trống rỗng và mất phương hướng. Nhưng rồi thời gian chữa lành tất cả, duyên lành anh đã gặp những người thầy tốt, họ cho anh nhận ra luật nhân quả, tại thời điểm đó, với những gì anh có, kết quả không thể nào khác được, hãy thôi dằn vặt bản thân và mở lòng ra lúc này, chỉ cần sống đúng, lương thiện, trời xanh sẽ an bài. Lúc rảnh, anh thích đọc sách, nghe nhạc, xem phim.
Anh đang sống một mình. Ngoài thời gian tám tiếng làm việc tại phòng hành chính nhân sự của công ty phần mềm, buổi tối anh tự học ở nhà như học tiếng Anh và giải trí với chiếc máy tính, hy vọng sẽ được luyện nói với em. Anh sống khá đơn giản nhưng bản tính luộm thuộm (đàn ông độc thân). Anh không biết hút thuốc lá, do hồi nhỏ thử hút thuốc bị sặc khói nên không dám, không nhậu nhẹt, bác sĩ bảo rượu bia không tốt cho anh.
Bà ngoại anh là người gốc Bắc, hồi nhỏ bà rèn anh lễ phép ghê lắm. Anh đã cô đơn đủ lâu, dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nói chuyện vui cười với người lớn trong nhà mỗi khi được đề cập nhưng anh cũng có giây phút yếu lòng, muốn tựa đầu, tâm sự cùng ai đó, muốn mỗi khi về nhà là cái ôm thật chặt, nói anh về rồi đây, rồi chúng mình cùng vào nhà nấu cơm. Anh cũng thầm dặn lòng, chỉ cần mình sống đúng, lương thiện, trời xanh sẽ an bài.
Ông bà ta nói ế là do kén chọn, anh thấy có phần đúng vì tìm một người khiến mình rung động, nói chuyện có cảm tình và thấu hiểu, thông cảm, bao dung những điều xàm xí của mình đâu phải dễ, để cùng nhau giúp đỡ đi hết cuộc đời này. Ước mơ của anh là một vợ (là em đấy), hai con, ba tầng (anh có một căn hộ trên tầng năm chung cư), bốn bánh (có hai bánh rồi, em về góp hai bánh nữa là đủ bốn bánh).
Nếu em có cùng ước mơ như anh, hãy gửi mail nhé. Chúc mọi người luôn sống hạnh phúc, tràn đầy lòng biết ơn, bao dung và an vui.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Mậu Hưng
- Tuổi: 41 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
- Giới tính: Nam