Người gửi: Văn Thành Bắc
Gửi tới: Ban Văn hóa
Tiêu đề: Không nên quá khắt khe với người của công chúng
Họ cũng là những con người như tôi và bạn, chỉ khác họ có những tài năng và đã được một lớp người yêu thích. Đành rằng là người của công chúng, họ sẽ phải cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói và hình ảnh của họ khi xuất hiện trước đám đông nhưng nhân vô thập toàn, họ cũng là con người và có thể mắc sai lầm.
Nếu các bạn đọc bài báo về Charlize Theron, diễn viên nữ xinh đẹp đã chân thật nói về những áp lực mà nghệ sĩ phải gánh chịu đằng sau sự nổi tiếng, các bạn sẽ phần nào thông cảm với họ hơn. Xin đừng quá xoi mói vào lời ăn tiếng nói và đời tư của nghệ sĩ để rồi phê phán, dè bỉu.
Về phát biểu của người mẫu Hồ Ngọc Hà, tôi không nghĩ tất cả đều là lời nói và suy nghĩ của cô, tôi biết có một số người muốn tạo ấn tượng hay tiếng vang lớn bằng việc đưa ra những nhận xét gây sốc trong dư luận. Điều này không phải tự ai cũng làm được và họ phải nhờ một ai đó có kinh nghiệm tư vấn. Hồ Ngọc Hà còn quá trẻ nhưng khi đọc bài phỏng vấn của cô, tôi có cảm giác đó phải là suy nghĩ của người phụ nữ ngoài 30 từng trải. Tôi không tin cô có đủ bản lĩnh và kinh nghiệm sống để đưa ra những lời tuyên bố như vậy. Có thể cô đã quá khái quát khi nói rằng "đôi khi tôi hơi coi thường đàn ông".
Là một người phụ nữ bình thường, không đẹp không tài năng và nổi tiếng nhưng quả thật rất nhiều người đàn ông tôi từng gặp khiến tôi có cảm giác coi thường. Có thể đàn ông đôi khi cũng sẽ có cảm giác coi thường phụ nữ bởi những ấn tượng và cử chỉ không đẹp của một số người, điều này thật dễ hiểu. Nếu cẩn trọng về mặt chữ nghĩa tôi nghĩ cô không sai khi nói vậy, chỉ là đôi khi thôi chứ không phải là luôn luôn coi thường. Trời cho Ngọc Hà quá nhiều thứ, sắc đẹp, tài năng, danh vọng và tiền bạc, có thể ông trời cũng đang lấy đi của cô những thứ khác. Đó là lý do có thể em đã không gặp được người đàn ông tốt, chân thành và yêu thương mình hết mực, có những người đàn ông đến với em chỉ vì sắc đẹp và danh vọng của em mà thôi. Ông trời rất công bằng cho em nhiều cái này, sẽ lấy đi của em cái khác. Có lẽ tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên hiểu và thông cảm cho em.
Về chuyện ca sĩ tiêu tiền, họ tiêu như thế nào là quyền của họ, khán giả rõ ràng yêu quý và thừa nhận tài năng của họ mới chấp nhận mua đĩa hay vé đi xem. Tôi có thể khẳng định chúng ta đi xem một show diễn ngoài nhu cầu nghe còn có nhu cầu nhìn, vậy rõ ràng họ phải thoả mãn cả 2 yếu tố đó. Người nghệ sĩ không thể suốt ngày đi diễn với một vài bộ quần áo, một kiểu tóc hay một kiểu trang điểm. Trang phục, kiểu tóc, cung cách trang điểm cần phù hợp với nội dung bài hát. Khi họ đầu tư cho trang phục và hình thể bên ngoài, đó đã là cách tôn trọng khán giả, chỉ tiếc rằng gu thẩm mỹ của nhiều ca sĩ quá tệ khiến mặc dù họ có đầu tư đến tiền tỷ thì cũng vẫn gây phản cảm cho khán giả.
Về chuyện Phương Thanh, có thể nhiều bạn không đồng tình với cách cư xử và cách ăn nói của cô. Điều này tôi không có ý kiến vì mỗi người sẽ có cách nhìn nhận và đánh giá sự việc khác nhau. Tôi có đọc bài viết của một bạn nào đó nói rằng trình độ văn hóa của cô chưa chắc đã dừng ở mức PTTH thì quả là đã hơi quá. Thiết nghĩ, chúng ta không cần phải hạ thấp ai đó bằng cách xúc phạm tới họ như vậy. Các bạn không thể đánh giá trình độ văn hoá của một người thông qua trình độ học vấn bởi trong thực tế rất nhiều người có học hàm học vị cao mà cư xử vô cùng thiếu văn hoá và nhẫn tâm. Bên cạnh đó có rất nhiều người dù trình độ học vấn không cao họ vẫn là người xử sự có văn hoá.
Một đôi dòng ý kiến xin đóng góp cùng các bạn, mong rằng các bạn nhìn nhận sự việc toàn diện hơn và hãy luôn cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu họ hơn, qua đó thông cảm với họ và đưa ra những lời đóng góp chân thành và mang ý thức xây dựng để họ hoàn thiện mình hơn.