Người gửi: Thu mai
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Lay chong Han Quoc
Tôi đang học ở nước ngoài và đang rất bận với việc học của mình nhưng tôi thật sự muốn đóng góp vài ý kiến về vấn đề này như sau:
Theo tôi, việc các cô gái Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan hay Singapore là vì lý do kinh tế. Đất nước ta còn nghèo, sự phát triển kinh tế giữa các vùng không đồng đều. Vì vậy, một số cô gái chạy theo xu hướng lấy chồng ngoại để tìm một cuộc sống vật chất đầy đủ hơn cũng không phải là điều kỳ quặc.
Nếu như chúng ta là một nước phát triển, liệu những cô gái có bỏ ra đi như thế? Tôi không bênh vực cho họ, tôi cũng không cho đây là một xu hướng tốt. Nhưng phần nào đó, tôi thấy những cô gái này đáng thương hơn đáng trách.
Tôi cũng là phụ nữ, cũng còn trẻ vì vậy mà khi đọc những bài báo, những thông tin không hay, tôi thật sự cũng thấy buồn. Tôi cũng có cảm giác là phụ nữ Việt Nam mình đang bị đem ra xem xét, đánh giá và hạ thấp trong con mắt bạn bè thế giới.
Nhưng thật sự thì biết trách ai? Họ - những cô gái - không dám cam chịu cảnh nghèo khổ ư? Hay là sự lạc hậu và thiếu học của họ? Xã hội ngày nay mọi người đều cố gắng có một cuộc sống đầy đủ hơn - về mặt kinh tế - và không phải ai cũng kiếm được tiền bằng con đường chân chính cả. Nếu bạn sinh ra ở một miền quê mà cả năm bạn nhọc nhằn làm việc ở đồng lúa, cuối vụ mùa bạn không dám mua một tấm áo mới. Liệu bạn có dám cam chịu một cuộc sống như thế cả đời không?
Tôi may mắn là đã không sinh ra ở một vùng quê nghèo như vậy. Tôi cũng không bênh vực những cô gái kia. Nhưng tôi thấy rằng có nhiều người đang hy vọng thoát khỏi cái nghèo và lấy chồng ngoại có lẽ là một xu hướng và một trong những cách thoát thân của các cô gái.
Tôi đang sống và học tập ở nước ngoài. Thật sự thì tôi thấy cuộc sống của mình ở đây vất vả hơn gấp nhiều lần ở trong nước. Tôi được trang bị khá đầy đủ cho việc đi du học nhưng cuộc sống của tôi ở đây còn đầy khó khăn.
Nghĩ về những cô gái, tôi thấy họ thiếu thông tin về cuộc sống ở nước ngoài và không biết tới những điều bất hạnh mà họ có thể phải đối mặt ở một nước xa lạ.
Vì vậy, thay vì lên án họ, hãy giúp đỡ họ hiểu đúng về cuộc sống ở nước ngoài. Nếu việc hạn chế và ngăn cản là không thể, thì hãy thành lập những trung tâm thông tin, môi giới chất lượng, đảm bảo quyền lợi cho các cô gái và xóa bỏ những trung tâm tai tiếng gây ra những điều không hay về đất nước mình.