"Từ bao lâu nay, anh cứ mãi cô đơn, bơ vơ ai đâu hay. Ngàу cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đâу. Những phút giâу trôi qua tầm taу, chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư nàу", là những giai điệu vang lên trong đầu anh lúc này. Cái se lạnh, âm u của mùa thu Nhật Bản cùng với giai điệu da diết đó khiến lòng anh mang mác buồn, tự hỏi anh đang thiếu thứ gì mà cảm giác đó lại dâng trào trong anh như sóng cuộn em nhỉ. Vắt tay lên trán suy nghĩ, nhìn một lượt quanh căn phòng, anh phát hiện ra đã quá lâu rồi ở thành phố này chỉ mình anh lưu lạc, lần đầu tiên anh thấy trống vắng cô đơn đến vậy. Đã đến lúc anh cần em rồi em nhỉ.
Những năm tháng trước anh tập trung cho bản thân, học tập những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống và công việc. Giờ nhìn lại anh 27 tuổi rồi, không còn quá trẻ để bay nhảy một mình, hồn nhiên như những ngày đôi mươi hay quá già để có nhiều nỗi muộn phiền trong cuộc sống. Ngoảnh mặt xuân xanh vẫn còn nhưng anh biết cũng chẳng còn lâu nữa. Anh tin vào tình yêu chân chính, nơi đó chúng ta cùng nhau khám phá những vẻ đẹp của xứ sở phù tang này nhé. Từ mùa xuân với đầy sắc hồng trắng của cánh hoa anh đào đến mùa đông lạnh giá, anh sẽ cùng em cảm nhận giai điệu của cuộc sống.
Anh được nhận xét là hiền, cầu tiến, thường bị bạn bè trêu là nhìn mặt là không thể làm điều xấu được (cười). Anh biết nấu ăn ở mức cơ bản, hơi hướng nội, trong cuộc nói chuyện anh không phải là người hoạt ngôn bay bướm nhưng thường là bên lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến để đối phương thoải mái nhất có thể tiếp tục câu chuyện. Bởi anh quan niệm rằng ai ai cũng là thầy và sẵn sàng học tập từ họ. Anh không dính tứ đổ tường, sống độc lập nhìn cuộc sống với góc nhìn đa chiều. Nhân vô thập toàn nên anh cũng có yếu điểm như chưa có kinh nghiệm yêu nhiều hay khiếu hài hước vui nhộn, nhưng điều gì có thể học và thay đổi nên anh đang cố gắng hoàn thiện mình.
Cô gái của anh mong sống ở vùng 近畿 (Kinki) hoặc lân cận 関西(Kansai) Nhật Bản, vì gần nhau cuối tuần mới có thể vi vu đây đó em nhỉ. Người Nhật có câu " 千里の道も一歩から" (Hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng một bước chân). Hãy cùng anh tận hưởng những giây phút hạnh phúc cùng tình yêu và cùng vượt qua những thăng trầm cuộc sống đến cuối hành trình đời người bắt đầu từ ngày hôm nay em nhé. Hãy mở chiếc hộp "Pandora" chỉ chứa đầy hy vọng và đồng hành cùng anh nhé em! Mong nhận được liên hệ từ em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lê Văn Tuấn
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa
- Giới tính: Nam