Bình minh với những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua cành lá, bên ly cà phê nơi một góc quán sân vườn, tiếng chim hót gọi bầy, tiếng nước chảy rí rách, anh thấy mình như được hòa vào sự bình yên nhẹ nhàng cùng thiên nhiên, nhưng tiếc thay bên cạnh thì lại không có em. Hoàng hôn bóng tối thoáng chốc bị xé toang bởi những ánh đèn đường, khắp nơi trên con phố, những đôi tình nhân nắm tay nhau nói cười vui vẻ, họ đèo nhau trên vài chiếc xe máy và lướt ngang qua anh vô tình. Anh nhìn theo, thầm chúc cho họ thành đôi thành cặp rồi lại mỉm cười tự hỏi: ''Bao giờ cho tới lượt mình''?
Hạnh phúc của anh là được ở bên cạnh em mỗi khi em cần, được hỏi em vài câu mỗi ngày như: ''Em làm về có mệt lắm không"? "Em có cần anh giúp gì không"?Khi được nhìn thấy em cười tươi mỗi ngày, với anh mọi thứ trên trái đất này đều là hoa thơm và quả ngọt. Anh nói như vậy bởi vì anh là một đứa trẻ mồ côi không ba không mẹ, anh không còn ai bên cạnh, vì vậy nên mọi sự anh sẽ toàn tâm dồn hết về phía nơi em. Em không phải là bà con dòng họ, chỉ là người dưng, nhưng người dưng ấy sẽ là người thân thiết bên cạnh anh duy nhất vào lúc này và mãi mãi về sau.
Vài dòng ngắn không thể giúp cho em hiểu được về anh, nhưng anh mong em có thể đi qua, ghé ngang, đồng cảm và dừng lại vài phút. Nếu tốt đẹp hơn thì em có thể dành cho anh vài dòng thư, anh hứa sẽ trả lời mọi điều em muốn biết về anh. Để em tìm hiểu rõ hơn về anh, anh sẵn sàng chờ đợi. Nhân tiện ở đây, kính chúc tất cả những bạn nữ cũng như những bạn nam, những ai đang trên con đường đi tìm cho mình một tổ ấm gia đình đều luôn mạnh khỏe, bình an và mau chóng tìm được một nửa còn lại. Còn em thì sao? Em có muốn anh nắm tay em, nhìn thẳng vào mắt em và nói: ''Cuộc đời này, được gặp em, được em yêu thương và được ở bên em, với anh đó là một diễm phúc mà anh không bao giờ có được lần thứ hai".
Thư cũng dài rồi, sẽ có người lướt qua, người dừng lại hay người sắp bình luận, anh hy vọng em sẽ là một trong số đó. Nơi đây anh đang chờ.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lâm trọng hiếu
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
- Giới tính: Nữ