Vậy là anh đã kết thúc cuộc hôn nhân ngoài ý muốn của mình đã 3 năm rồi. Và anh vẫn đang mải đi tìm tình yêu cuối cho đời mình nhưng sao vẫn thấy mông lung... Hôm nay tình cờ biết được chuyên mục Hẹn hò nên anh muốn thử vận may ở đây.
Anh đến đất Sài Gòn này làm cậu sinh viên nghèo từ năm 1996 với mục đích mưu sinh và gắn bó tại nơi này và anh đã đạt được mục đích của mình. Nhưng anh không may mắn trong tình yêu và phải chấp nhận sự đổ vỡ.
Ở cái tuổi ngoài 45, anh chẳng mong gì cao xa, chỉ mong gặp được người phụ nữ sống tình cảm, chân thành, có chút nữ tính để cùng nắm tay nhau đi hết quãng đường phía trước. Mong em là người ở quê, đang mưu sinh tại Sài Gòn như anh hoặc em đang sinh sống gần Sài Gòn để tiện việc gặp gỡ nhé em. Vì chúng ta ai cũng mong muốn một gia đình trọn vẹn nên anh vẫn ước mình có một đứa con chung. Vì vậy, hy vọng em ở độ tuổi 33 đến 38, là mẹ đơn thân của một thiên thần nhỏ là tốt nhất, hoặc em từng kết hôn nhưng chưa có em bé.
Anh đang làm công việc văn phòng trong công ty bao bì xuất khẩu. Sở thích của anh là du lịch, karaoke, trồng cây kiểng, chạy bộ mỗi sáng, bơi lội, nghe nhạc, làm vườn. Nếu em cùng sở thích hoặc có nhiều điểm giống nhau là rất tuyệt vời.
Anh yêu người phụ nữ đơn thân trẻ trung, nữ tính, rộng lượng để cùng nhau sống vui khỏe mỗi ngày. Chỉ cần em có việc làm để cùng chia sẻ với nhau trong cuộc sống là hạnh phúc nhất rồi.
Mong nhận được thư em và anh mãi đợi chờ ở đây nhé em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Cường
- Tuổi: 49 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam