Cuộc đời là một bức tranh đa sắc, ở tuổi 42 anh vẫn đang say sưa vẽ lên đó những gam màu của riêng mình, độc nhất, không trộn lẫn. Nhưng em có bao giờ tự hỏi, điều gì đã tạo nên những sắc màu ấy? Một hành trình khác biệt, đầy những khúc quanh bất ngờ, thậm chí có lúc khiến ngay cả anh cũng phải ngỡ ngàng khi ngoảnh đầu nhìn lại. Ngày còn bé, anh đã rời xa vòng tay ấm áp của gia đình, một mình bước vào thế giới rộng lớn với vô vàn điều lạ lẫm. Không còn sự bao bọc quen thuộc, anh phải học cách đứng vững giữa những cơn bão cuộc đời. Ở đó, mỗi ngày là một thử thách, mỗi bước đi là một bài học không hề có trong sách vở. Đã có lúc, cuộc sống khắc nghiệt đến mức tưởng chừng như muốn nhấn chìm anh, đẩy anh đến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Nhưng chính trong những khoảnh khắc tưởng chừng tăm tối nhất, anh lại phát hiện ra những bí mật kỳ diệu: rằng mọi thứ đều có thể đổi thay, rằng từng nhịp đập của trái tim đều là một món quà vô giá.
Vượt qua bóng tối, anh tiếp tục hành trình của mình. Anh tốt nghiệp, đi làm, rồi một ngày, anh bước chân vào con đường ăn chay và học Phật pháp. Ở đó, anh hiểu sâu hơn về "vô thường", hai chữ đơn giản nhưng chứa đựng cả chân lý rộng lớn mà anh từng chạm vào trong những ngày chông chênh nhất. Nhiều người đi theo lộ trình quen thuộc: làm việc, lo toan, rồi về già tìm đến thiên nhiên để tĩnh lặng. Nhưng anh đã nhận ra sự vô giá của những khoảnh khắc ấy từ rất sớm, từ những năm 30, khi trái tim anh khao khát một ý nghĩa vượt lên trên vòng xoay thường nhật.
Với anh, cuộc sống không chỉ là những ngày tháng trôi qua vô định, mà là một bản giao hưởng của cảm xúc, một bức tranh không ngừng biến đổi giữa những gam màu sáng tối. Anh đã sống, trải nghiệm, cảm nhận, giờ đây muốn chia sẻ điều đó cùng em. Nếu em cảm thấy cuộc sống của mình vẫn còn nhạt nhòa, nếu em khao khát những gam màu sống động hơn, hãy đến bên anh. Một hành trình đầy cảm hứng đang chờ đợi, nơi chúng ta cùng nhau khám phá, cùng nhau vẽ nên những đường nét táo bạo cho bức tranh cuộc đời. Hãy cùng anh bước đi, em nhé. Vì phía trước, vẫn còn biết bao điều kỳ diệu đang đợi chờ chúng ta. Lưu ý, anh hiện chỉ là một nông dân trồng rau sạch.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Kha
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam