From: Hoa
Sent: Tuesday, December 28, 2010 3:13 PM
Thế là mẹ đã được tự do, tự do sau 9 năm làm dâu. Con người đúng là mâu thuẫn thật, mẹ từng đếm từng ngày để có được ngày hôm nay vậy mà hôm nay mẹ lại thấy sợ, nhưng cũng chỉ là những giây phút thoảng qua thôi, vì hai con, mẹ có thể làm tất cả. Mẹ yêu bố rất nhiều nhưng trong cuộc sống của bố, tình yêu và sự hy sinh của mẹ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Mẹ chỉ buồn và thương hai con của mẹ, cuộc sống bị thiếu hụt về tình cảm mặc dù mẹ đã cố gắng làm tất cả để bù đắp cho các con.
Đi chơi, về thăm ông bà hay lễ Tết bao giờ cũng chỉ có 3 mẹ con mình, các con của mẹ chẳng bao giờ có được cảm giác được bố cõng, bố đùa, bố đưa đi mua quà vì toàn bộ thời gian của bố đều dành cho các quán nhậu và bạn bè bố mất rồi. Thời gian đầu mẹ tưởng đã gục ngã vì những gì bố mang lại cho gia đình của mình, nhưng vì các con, mẹ đã đứng vững được. Chỉ cần thấy các con vui, ngoan ngoãn và khỏe mạnh là bao nhiêu mệt mỏi của mẹ tan biến.
Cuộc sống của mẹ từ khi về làm dâu lúc nào cũng chỉ là hy vọng, hy vọng sau khi là một gia đình thì bố sẽ thay đổi, rồi lại hy vọng khi có con bố sẽ thay đổi. Nhưng đúng là các cụ xưa đã có câu bản tính khó dời, mẹ thật sự bất lực vì chẳng thể làm gì để thay đổi bố được. Thực ra cuộc sống của ba mẹ con mình đã quen không có bố từ lâu rồi phải không, khái niệm bố trong các con cũng chỉ là một người đàn ông có tên gọi là bố, thỉnh thoảng thấy về nhà thì chạy ra chào.
Mẹ quyết định chia tay bố để cuộc sống của mẹ hoàn toàn thanh thản, không bị cái gì chi phối, để mẹ toàn tâm toàn ý nuôi dạy hai con của mẹ. Nhưng mọi việc không đơn giản như mẹ nghĩ, cuộc sống không có hai từ gia đình trong bố lại muốn nuôi em để gây sức ép với mẹ, thế là mẹ lại phải đợi, đợi đến khi nào bố có một ai đó mà người đó không muốn thêm sự có mặt của con để mẹ có thể nuôi cả hai chị em con.
Nghe thì buồn cười phải không, thế mà mẹ đã chờ được, thực sự mẹ rất lo sợ một trong hai chị em con không được ở với mẹ, vì mẹ biết rằng với cuộc sống của bố như vậy thì cũng sẽ huấn luyện được chị em con có một bản sao giống hệt bố. Con đường trước mắt bây giờ chỉ có 3 mẹ con mình thôi, mẹ cố gắng và các con cũng phải cố gắng cùng với mẹ nhé, mẹ con mình sẽ làm được đúng không? Mẹ yêu các con của mẹ nhiều lắm.