From: Tung Anh Dang
Sent: Friday, August 28, 2009 9:39 AM
Gửi chị Linh!
Tôi là một độc giả của báo VnExpress.net cũng từ lâu. Từ ngày có chuyên mục Tâm sự này tôi rất hay vào đọc những chia sẻ của mọi người và cũng có rất nhiều câu chuyện làm tôi cảm động. Nhưng câu chuyện của chị Linh thật sự làm tôi muốn chia sẻ với chị những cảm xúc như thế này.
Qua câu chuyện của chị tôi có thể nhận thấy rằng tình yêu của anh chị thật đẹp, nhẹ nhàng và tuyệt vời, nhưng đúng là trong cuộc sống không ai có thể học được chữ ngờ phải không chị. Tôi thật sự cảm thông, chia sẻ với nỗi buồn trong tâm hồn và trái tim của chị vì một mất mát quá lớn khi mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp và với bao dự định.
Nhưng chị à, trong cuộc sống này có quá nhiều nỗi đau làm con người ta thật khó để gượng dậy và đứng lên, thật khó để mở rộng trái tim mình một lần nữa. Nhưng cuộc sống này vẫn vậy, nó không cho ai tất cả cũng chẳng lấy đi của người ta quá nhiều.
Tôi thật sự tin rằng chị rồi sẽ gặp được một người đàn ông rất tốt và cũng thật sự tin rằng nếu người yêu chị dù bây giờ anh ấy đang ở một nơi nào đó trên kia đang dõi theo chị thì tôi cũng nghĩ rằng anh sẽ mong muốn chị thật sự hạnh phúc, sẽ mong chị tìm được một người khác là chỗ dựa cho chị, sẽ thay anh chăm sóc cho chị.
Hôm nọ tôi có xem một bộ phim trên Starmovie cũng có nội dung tương tự rằng họ là một đôi rất yêu nhau, nhưng một ngày kia cô ấy bị tai nạn và ra đi mãi mãi. Tuy nhiên cô ấy không thể lên thiên đàng được vì còn quá nhiều việc chưa giải quyết xong. Cô ấy cứ dõi theo anh ta và luôn tìm cách để phá hoại tình giữa bạn trai cũ và một cô gái khác. Trải qua bao biến cố khi hai người kia thật sự xa nhau cô ấy cảm thấy trống rỗng chứ không phải là niềm vui của kẻ chiến thắng.
Lúc đấy cô ấy mới nhận ra chỉ khi nào bạn trai hạnh phúc cô ấy mới có thể mỉm cười hạnh phúc để ra đi, và cô ấy đã làm tất cả những gì còn lại trong thời gian còn lại để họ đến được với nhau. Ngày cưới của họ cô ấy mỉm cười mãn nguyện và hạnh phúc vì cô thật sự thấy rằng đã tìm ra một người thay mình chăm sóc người yêu cũ và cô mỉm cười vì anh ta sẽ hạnh phúc, và anh ta cũng cảm thấy thật sự hạnh phúc vì được người yêu cũ chúc phúc để vượt qua nỗi đau và mất mát quá lớn trong quá khứ. Bởi hạnh phúc của người mình yêu là một hạnh phúc của chính mình phải không chị.
Nói như vậy ý tôi muốn nói rằng chị hãy cố gắng lên nhé, hãy cố gắng mạnh mẽ hơn, mở lòng hơn. Làm như thế cũng là làm những điều chị chưa thể làm cho anh ấy. Tôi tin rằng ở trên kia khi nhìn thấy chị hạnh phúc anh ấy sẽ nở một nụ cười mãn nguyện và có thể yên tâm về chị. Làm sao anh ấy có thể vui khi thấy chị như vậy. Hãy để cho anh ấy ra đi trong hạnh phúc, hãy nhớ về anh của chị như là một kỷ niệm thật đẹp, như là một câu chuyện của riêng chị để chị có thể có một cuộc sống của riêng mình.
Có thể thật là khó để mở lòng nhưng chị hãy tìm những người bạn để nói chuyện, để đi chơi. Đừng nghĩ rằng mình đang tìm kiếm một tình yêu là có lỗi với người yêu chị. Chị hãy cho mình một cơ hội và cũng hãy cho những người khác một cơ hội giống như chị từng cho anh một cơ hội. Hãy sống mạnh mẽ lên chị Linh à, cuộc sống tuy không phải màu hồng nhưng còn có rất nhiều điều để khám phá và trải nghiệm. Hãy tin tưởng vào chị, hãy tin rằng làm cho chị hạnh phúc cũng chính là làm cho người yêu chị hạnh phúc, và anh sẽ mỉm cười hạnh phúc khi thấy điều đó.
Chúc chị những điều tốt đẹp nhất!
Note: Mặc dù đang rất bận rộn công việc nhưng tôi thật sự muốn viết những dòng này để chia sẻ với chị để mong chị sẽ vượt qua được nỗi đau này.
Thân mến,
Đặng Tùng Anh