Thời tiết Sài Gòn những ngày này cứ đỏng đảnh làm người ta thật khó chịu, nhất là những lúc nhìn dòng người đông đúc khi tan làm mà không biết đến bao giờ em mới "bơi" được đến nhà. Em thường ngó nghiêng, suy nghĩ vu vơ nhất là những lúc kẹt xe hoặc dừng lại đèn đỏ. Em nhận ra, đôi khi chỉ cần những hành động nhỏ cũng thể hiện được phần nào tính cách của mỗi người, nên em nghĩ nếu khi ngồi sau xe anh khiến em cảm thấy được an toàn, khả năng anh sẽ là người chu đáo và biết quan tâm. Chỉ cần anh thật cẩn thận và ý thức được việc an toàn đã thể hiện anh quan tâm đến bản thân, đến người thân bên cạnh và những người xung quanh.
Em 28 tuổi, chỉ là một cô gái bình thường, được cho là nhỏ con một chút, thấy người khác bảo em cũng dễ nhìn. Em không biết trang điểm, chỉ biết bôi kem chống nắng và thoa chút son khi đi làm thôi (cười). Tuy không thuộc mẫu phụ nữ đảm đang nhưng em cũng phấn đấu học cách chăm sóc bản thân và gia đình nên anh yên tâm, nếu anh phụ em thì cơm ngày 3 bữa em làm được.
Với người lạ em không nói nhiều, chỉ cười là chủ yếu, khi quen rồi sẽ bắt đầu hơi lầy và điên. Em hay nghe nhạc dù hát có thể cho là dở. Khi nào lên Đà Lạt, mình cùng nghe "Thời thanh xuân sẽ qua" nhé.
Em không đặt ra tiêu chuẩn cụ thể gì với anh cả, nhưng như đã nói ở trên, hãy cho em thấy được bình yên và hạnh phúc khi ngồi sau xe anh nhé. Những việc như việc nhà, nấu ăn anh không cần phải xuất sắc đâu, chỉ cần biết làm và chịu làm khi em cần giúp là được. Với em, cái gì biết một chút cũng tốt, nên em cũng không cấm hay bắt anh không được làm cái này cái kia nhưng chỉ ở mức đủ biết và xã giao với bạn bè, đồng nghiệp và có điểm dừng là được anh nhé (đương nhiên ngoại trừ những gì bị pháp luật cấm).
Em có chút ấn tượng đặc biệt với con trai IT và đeo kính (cười). Chỉ cần khi cùng nhau, em với anh đều thấy thật thoải mái, có thể nói với nhau nhiều điều trên trời dưới đất, hoặc chỉ im lặng cùng nghe một bài hát và cảm thấy an yên, hạnh phúc. Mà muốn được như thế, hai đứa mình cùng cố gắng ổn định về vật chất để nó không làm chúng ta phải phân tâm quá nhiều.
Nói chung em còn nhiều điều muốn nói với anh, nhưng cả hai cùng chia sẻ chứ không phải em độc thoại một mình thế này đâu. Có thể chúng ta sẽ đến với nhau bắt đầu từ tình bạn chẳng hạn. Anh đừng trốn lâu quá nhé.
Em cảm ơn mọi người đã đọc bài viết.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Lavender
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ