Em là cô gái miền Tây, tên Cô Vi, bà con xa với Covid nhưng tính tình khác xa nhau. Em không làm tổn thương phổi của anh đâu, chỉ làm cho trái tim anh thổn thức thôi.
Những ngày miền Tây áp dụng chỉ thị 16, không được về nhà, không được gặp bạn bè, chỉ quanh quẩn chỗ làm, chợt em nhận ra mình cần ai đó để quan tâm, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.
Anh có thích xê dịch giống em không? Hãy cùng em đi khám phá những điều mới sau khoảng thời gian làm việc căng thẳng nhé. Em biết nấu ăn nhưng muốn cùng anh nấu, cùng nhau san sẻ công việc.
Nói cho em biết anh đang ở đâu, em "phi" đến đó. Nếu anh không ngại, hãy cho nhau cơ hội để trở thành "một nửa" yêu thương nhé.
Hy vọng đại dịch mau hết để ta gặp nhau.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vi Vi
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
- Giới tính: Nữ