Người gửi: Le Thi Hang
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: ban ve van de ban do trong da bong nam o Sea Game
Tôi là phụ nữ, tôi không thực sự yêu thích đá bóng. Tuy nhiên, mỗi khi đội tuyển bóng đá Việt Nam tham gia thi đấu trong đại hội thể thao SEA Games thì tôi luôn cuồng nhiệt ủng hộ. Tôi thật sự thấy vui và buồn cùng đội tuyển mỗi khi họ thắng trận hay thua trận. Đồng thời, tôi cũng thấy buồn vì những vấn đề còn tồn tại trong Liên đoàn Bóng đá VN cũng như những nghi vấn đã xảy ra trong kỳ SEA Games vừa qua.
Tuy nhiên, khi tôi đọc các bài báo đó, những người làm báo khiến tôi có suy nghĩ chắc chắn 4 cầu thủ được công an mời lên để nói chuyện là những người đã bán độ. Tôi thấy thật tội nghiệp với các cầu thủ đó vì mọi chuyện cho đến giờ vẫn chỉ là nghi vấn. Những người làm báo xin hãy viết một cách công tâm, và đúng chức năng của người làm báo hơn. Khi nào cơ quan công an có kết luận chắc chắn hãy chỉ trích cũng như chửi rủa họ. Còn nếu không, cách viết của báo chí đang dồn những cầu thủ đó đến chân tường.
Các bạn có đổ mồ hôi, nước mắt cũng như sức lực của mình để đá bóng không? Nếu không thì đừng vội vã kết luận điều gì vì bất cứ sự vội vã nào mà không chính xác thì giống như các bạn tự vả vào mặt mình. Còn vấn đề các câu nói của những cầu thủ trẻ không được trau chuốt như các bạn thì cũng đừng vội bới lông tìm vết mà nói, rồi phê bình họ không có đạo đức hay gì gì đó. Đừng ngồi một chỗ rồi phán xét này nọ kia. Nếu chuyện tiền thưởng của cầu thủ do mồ hôi, nước mắt, có khi cả sức khỏe của bản thân để đem về niềm vui, niềm tự hào cho người Việt Nam được thực hiện một cách công bằng và không có tai tiếng gì thì hãy phê phán những cầu thủ đã lên tiếng đòi hỏi chuyện tiền thưởng. Còn chúng ta, ai cũng biết, vấn đề tiền thưởng của các cầu thủ đó được thực hiện thế nào vào các kỳ SEA Games trước mà. Hãy chờ đến khi cơ quan công an có kết luận chính thức thì hãy kết luận. Mong báo chí hãy làm cho đúng chức năng của mình.