From: chi nguyen
Sent: Friday, October 19, 2007 10:11 AM
Subject: goi bai viet bi ep...
Thế giới này, mặc dù có nhiều điều mình bị buộc phải chấp nhận, nhưng chỉ có tình cảm và tình yêu là thứ ngọt ngào nhất và thật sự khó miễn cưỡng nhất. Nếu có cố gắng thì tự hỏi anh cố được bao lâu chứ! Lúc đó, không chỉ anh là nạn nhân mà cả người dành tình cảm cho anh cũng thấy rất đau lòng.
Lâm vào tình cảnh của anh hiện giờ đúng là rất khó xử, bởi vì anh xứng đáng nhận được cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Có thể anh sẽ phải chọn một để đạt được một điều gì đó mà anh thấy nó quan trọng.
Nếu chọn tự do anh sẽ gặp khó khăn trong công việc. Thật khó chấp nhận, bởi vì anh đã bỏ bao nhiêu công sức trong thời gian qua..., với tôi cũng khó chấp nhận được. Nhưng cơ hội luôn ở phía trước và chờ đợi những ai cần đến nó, anh có thể bắt đầu lại một cách khó khăn, nhưng anh sẽ thấy vui vẻ và dễ chịu.
Nhưng sao anh cũng không cho cô bé đáng yêu ấy một cơ hội, vì đó cũng sẽ là cơ hội của chính anh, vì anh nói là chưa có người yêu mà. Hãy cho cô ấy và anh một thời gian để hai bên tìm hiểu nhau. Biết đâu cô ấy sẽ là một cô vợ đáng yêu mà anh đang đợi...
Vì không có nhiều time, tôi xin dừng lại ở đây.
Nếu có liên lạc, gửi qua địa chỉ :chicandymore@yahoo.com.