Sau khi đọc bài viết Bé 2 tuổi mỗi ngày ba bận khóc ăn vạ của chị Thu Mai, tôi xin được chia sẻ với sự phiền lòng đó của chị, đồng thời có một vài lời khuyên.
Theo tôi thấy, việc người lớn ôm ấp, vỗ về, chiều theo mong muốn của bé mỗi khi khóc là cách dạy trẻ của người Việt chúng ta. Nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp tục thì bố mẹ sẽ rất khó giải quyết và khi bé càng lớn, bạn sẽ càng bó tay.
Các bậc phụ huynh hãy chịu khó nghe con khóc và để cho trẻ khóc thoải mái, đồng thời cấm không ai được phép dỗ dành bé, kể cả ông bà. Vì cứ có người tới gần là bé sẽ gào to hơn.

Càng dỗ dành, trẻ sẽ càng gào khóc to hơn.
Con tôi đã khóc 10 tiếng đồng hồ liên tục vì không thấy mẹ ở nhà, đến khi kiệt sức thì bé cứ dừng một lúc rồi lại "hu hu" một câu và lại nghỉ. Tới ngày thứ hai là bé yên luôn.
Bạn hãy cứ để bé như vậy, kể cả việc có phải nghe con khóc vài hôm như thế. Theo tôi thì chỉ ngày thứ hai thôi là bé đã có thay đổi rồi. Khi nghe con khóc, ai cũng sẽ rất sốt ruột và thương, thế nhưng, nếu chúng ta không cứng rắn như vậy thì sẽ chẳng giải quyết được gì.
Tôi ở nước ngoài nên không có người thân bên cạnh, vì vậy nếu tôi cứ lo con khóc thì cả ngày sẽ không làm được việc gì cả.
Chúc bạn thành công.
>> Xem thêm: Cách xử lý khi con ăn vạ các bậc phụ huynh nên tham khảo
![]() |
Bất lực trước con 4 tuổi ăn vạ ghê gớm Cháu là con đầu nên được quan tâm chiều chuộng từ bé và gần đây, cháu rất hay ăn vạ, gào thét ghê gớm. |
Chia sẻ bài viết của bạn về bóng đá tại đây.