Chào mọi người, trước hết em chân thành cảm ơn những bạn đã gửi thư cho em qua hai bài viết: Tìm một chàng trai đơn giản chân thật và Tìm một người bên nhau đến già.
Bài thứ nhất, em chỉ trả lời một thư, vì lúc đó đối với em việc nói chuyện cùng lúc với nhiều người là giả dối, không thực lòng. Lúc đó em còn cố chấp và bảo thủ lắm. Em và bạn đó khác nhau về nơi sống lúc về già nên không hứa hẹn gì, nhưng em âm thầm thay đổi tư tưởng và cố gắng để xứng đáng với bạn đó hơn. Bạn đó là nguồn động lực lớn để em nỗ lực, kiên trì thực hiện ước mơ và khi đạt được em hỏi bạn đó, thì bạn đã có người yêu rồi.
Bài thứ hai, em viết cách đây khoảng hai tuần, bài viết này là một sai lầm vì không nói rõ tính cách người em hướng đến. Em không tìm kiếm điều cốt lõi của một con người trước mà lại tìm hoa lá hẹ trước nên viết bài thứ ba này.
Ở bài viết này, em chỉ muốn hiểu về anh, cách anh nhìn nhận, đối diện với các vấn đề của cuộc sống như thế nào nên em sẽ hỏi anh một số câu nha. Anh hãy chia sẻ một cách thực tâm nhất bằng ngôn từ đơn giản và chân thật nhất, vì sự thật không bao giờ có thể che đậy được nha.
Anh hiểu thế nào là yêu thương thực sự, hiểu bằng một trải nghiệm nào đó anh trải qua, không phải kiểu ngôn ngữ hay định nghĩa suông?
Anh từng làm việc gì đó bằng hết tất cả tấm lòng, thành tâm một cách chân thực nhất (ngôn từ không thể diễn tả hết được nên em không thể nói rõ ràng, nhưng nếu anh đã trải qua, anh sẽ hiểu cảm giác này), kể em nghe đi.
Khi anh tức giận, nóng tính, khó chịu, bức bách, buồn chán, nhác nhớn, anh sẽ làm gì?
Khi nào anh cảm thấy bình yên, an vui, tự tại nhất? Chuyện vui nhất từ trước đến giờ của anh là gì?
Khi ai đó khen anh, anh thấy như thế nào? Còn khi ai chửi, nói không đúng sự thật về anh, anh thấy sao?
Anh thấy cuộc sống này nhiều đau khổ hay nhiều niềm vui hơn? Mục đích tồn tại của anh là gì? Khó khăn nhất mà anh từng trải qua là gì?
Anh thấy mình trưởng thành lúc nào?
Anh từng vượt qua cám dỗ về sắc đẹp, tiền tài (tiền không phải do mình nỗ lực mà có) như thế nào? Anh từng phản bội, lừa dối tình cảm ai chưa?
Bình thường anh làm gì lúc rảnh rỗi?
Cảm ơn anh đã chia sẻ những điều thực lòng nhất với em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Duyên
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ