Chapsal Madeleine
Tên sách: Hãy canh chừng thiếu nữ
Tác giả: Chapsal Madeleine
NXB Thời Đại
Funny, 50 tuổi, đứng trước một Marie-Claire, giờ đã 18, mà từ lâu rồi bà không gặp cô. Nhưng con người tốt bụng Funny này không đo lường được sự hiểm nguy đang rình rập những người đàn ông của mình trước sự xuất hiện của thiếu nữ trẻ đẹp xa lạ.
Mọi mâu thuẫn xuất phát từ đây! Thiếu nữ, vô tình hay hữu ý đã không ngần ngại sử dụng tuổi trẻ náo động của mình để làm đảo lộn mọi thứ trong gia đình đã đón tiếp mình. Cô gái trẻ thoạt đầu, rất nhẹ nhàng, đã quyến rũ người chồng, người cha trong gia đình, Alain, rồi tiếp đến là người con trai lớn, Paul, mà cho đến thời điểm trước đó, vẫn luôn huênh hoang là chỉ thích những cô gái tóc đen huyền, trong khi Marie-Claire lại có mái tóc vàng tơ óng ả!
![]() |
Bìa cuốn sách. |
Còn người con gái lớn Viviane, thì tỏ ra bất lực trước cái bẫy mà cô nàng xinh đẹp Marie-Claire giăng ra cho người tình của cô. Ai là người có thể kháng cự lại được một thiếu nữ quyến rũ đến vậy, khi mà, bằng trái tim lạnh băng, cô đã chơi trò mê hoặc hay gợi lên sự ghen tuông. Khi mà trái tim cô chẳng còn gì ngoài một quyết định nung nấu trả thù những ai đã muốn tiến gần lại tấn bi kịch, mà theo cô đó là cái chết của cha mình. Còn Funny, tuy đầy kinh nghiệm sống, hạnh phúc trong mái ấm gia đình, nhưng lại có vẻ ngây thơ trước cô gái, khi nhận ra chân tướng bi kịch thì đã hơi muộn.
Nhưng trò chơi này của thiếu nữ Marie-Claire tiết lộ những điểm rơi chết người...
Hãy canh chừng thiếu nữ là một tác phẩm vừa mang tính hoa hồng, vừa phảng phất điều đen tối thảm họa về những nguy hiểm trong trò chơi đuổi bắt tình yêu...
Tác giả cuốn sách, Chapsal Madeleine, sinh năm 1925, là nhà văn nổi tiếng của Pháp. Trước khi trở thành tiểu thuyết gia ăn khách, bà là một nhà báo.
Với cách viết và văn phong tinh tế, cách phân tích, diễn tả tâm lý các nhân vật hết sức khách quan, bà để cho các nhân vật của mình đi đến tận cùng của sự hồi hộp trong trò chơi tung hứng với tình yêu.
V.T.