From: Le Thanh Hai
To: vne-tamsu
Sent: Monday, October 16, 2006 12:04 PM
Subject: Doi dieu chia se cung anh Duc!
Chào anh Đức,
Tình cờ tôi đọc câu chuyện của anh, và tôi cũng thực sự xúc động lặng người trước câu chuyện tình cảm của anh. Bởi vì tôi đã tìm thấy hình ảnh của mình trong câu chuyện đó. Anh Đức ạ, trong lúc này Anh cần hết sức tỉnh táo, và lý trí để dể quyết định chuyện tình cảm của mình, tránh để sau này Anh sẽ ân hận bởi những quyết định thiếu đúng đắn của mình.
Về 2 người phụ nữ trong câu chuyện của anh:
Vợ anh, theo tôi anh thực sự may mắn đã có một người vợ chịu thương chịu khó, biết hy sinh cho chồng cho con. Nhưng cũng thật đáng tiếc, anh lại không để ý đến việc xây dựng và nuôi dưỡng tình cảm, tình yêu giữa 2 vợ chồng. Tình cảm vợ chồng có những nét riêng của nó, khó có thể so sánh với những tình cảm khác. Bởi vì, nó còn có cái nghĩa ở đó, và còn có trách nhiệm trong đó nữa. Trách nhiệm ở đây là với con cái, với người thân, với vợ hoặc chồng. Nhưng cuộc sống gia đình sau hôn nhân, bị chi phối bởi nhiều vấn đề lo toan trong cuộc sống, và sự gần gũi thường xuyên của 2 vợ chồng, thì tình yêu rất dễ bị nguội lạnh. Nếu chúng ta không chú ý đến việc xây dựng, hâm nóng tình cảm vợ chồng, thì rất dễ nảy sinh những tình cảm ngoài hôn nhân. Đặc biệt anh la nam giới, anh càng cần chủ động trong việc đó. Anh chị, do sự phân công tự nhiên trong cuộc sống, do sự khác biệt trong công việc giữa anh và chị, nên anh càng cần phải chủ động chia sẻ với vợ anh.
Về người bạn gái mà anh yêu, tình cảm đó đã nảy sinh qua công việc, khi đang yêu thường là chúng ta không tỉnh táo. Và tình yêu đó chỉ đẹp khi anh dừng đúng lúc. Giả sử anh và bạn gái của anh kết hôn, do sự gần gũi thường xuyên, do những lo toan thường ngày trong cuộc sống thì tôi cũng không dám chắc có còn giữ được tình yêu như thuở ban đầu không... Và khi sống với nhau được 5-10 năm liệu có rơi vào tình trạng như của anh và vợ anh hiện nay không? Và liệu bạn gái của anh có được sự hy sinh cho chồng con như vợ anh hiện nay không? Và liệu anh có dám chắc là sẽ không nảy sinh tình yêu với một vài cô bạn gái tốt bụng, giỏi giang khác nữa không?
Anh hãy biết trân trọng và gìn giữ những gì mình đang có. Còn về trường hợp cụ thể của anh và vợ anh, theo tôi thì để cứu vãn và cải thiện tình hình, anh chị hãy tự cho mình một cơ hội dể hàn gắn tình cảm. Hãy cởi mở, chủ động, và rộng lượng hơn với nhau. Cả hai người đều cần thay đổi. Còn nếu không cải thiện được tình hình thì chắc anh chị cũng phải thật lòng với nhau về chuyện tình cảm và đưa ra quyết định cuối cùng.
Chúc anh có được quyết định sáng suốt và tỉnh táo!