"Viên mãn của đời người là gì?
Anh biết không?
Là tìm được một người mình thương,
Vừa đúng lúc người ấy cũng thương mình"
Xin chào độc giả VnExpress, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và bình an.
Mình cũng giống những phụ nữ khác, mong cầu và ước muốn tìm được hạnh phúc của riêng mình và mình tin hạnh phúc sẽ đến với chúng ta, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Mình là người phụ nữ 35 tuổi, qua một lần đò, đang nuôi bé gái tám tuổi, cũng trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống và mình hiểu ai cũng có những vết thương, chỉ là vết thương ấy khác nhau thế nào thôi, nhưng mình tin thời gian sẽ chữa lành tất cả.
Mình được nhận xét mang nét của ba vùng miền: chăm chỉ, dịu dàng và thật thà, mạnh mẽ, mẹ mình ở Hưng Yên, bố ở Nghệ An, quê ở Tây Nguyên và có 14 năm sống ở Đồng Nai.
Vẻ bề ngoài luôn quan trọng, theo mình nghĩ là vậy. Mình có vẻ ngoài nổi bật vì có chiều cao và vóc dáng cân đối, có đôi mắt đẹp nhưng lại buồn, có nụ cười tỏa sáng nhưng đã lâu nụ cười ấy chưa được trọn vẹn để cảm nhận hạnh phúc là gì.
Nhưng mình vẫn thích câu nói "Xinh đẹp vốn dĩ chỉ là chiếc vé ưu tiên, tâm tính mới là tờ giấy thông hành vĩnh viễn". Quan trọng nhất vẫn là sự chân thành và lòng tin trong tình cảm. Mình luôn đặt vào vị trí của đối phương để suy nghĩ và rất ghét sự giả dối.
"Thứ đắt giá nhất trên đời này là lòng tin . Để có được nó, đôi khi cần rất nhiều thời gian, nhưng để đánh mất nó, chỉ cần vài giây ngắn ngủi".
Mình mong tìm được người đừng thấp quá (mình cao 1m7), mình chỉ muốn có cảm giác được sự che chở, vì ngay cả quá khứ, mình không được sự che chở cả về bên ngoài lẫn cuộc sống.
Có lẽ mọi người nghĩ mình cố chấp và mọi tiêu chuẩn sẽ không còn nếu đã yêu, nhưng trước khi mọi người quyết định kết nối với ai, luôn nhìn ở hình thức trước và sau đó bắt đầu mở cửa để cả hai tìm hiểu, chia sẻ để hiểu quan điểm của nhau. Sẽ trải qua rất nhiều giai đoạn mới có thể gắn kết, đồng hành cùng nhau. Hãy luôn chậm ,đừng vội vì sự vội vàng có khi để lại những vết thương tiếp theo. Mình không quan trọng người ấy ở đâu vì khoảng cách sẽ không là gì nếu tâm hướng về nhau và cố gắng vì nhau để xây dựng hạnh phúc.
Hạnh phúc là hành trình mà chúng ta luôn tìm kiếm, có được rồi là cả một quãng thời gian dài cùng nhau cố gắng, vun đắp, giữ gìn. Hãy đủ cảm thông, đủ bao dung vị tha, sự chia sẻ nhường nhịn để có được nhau. Mình không sợ khổ, sợ khó khăn, sợ cực mà chỉ sợ những hy sinh của mình vì người ấy không được trân trọng.
Có một bài hát thật hay và ý nghĩa. Mình mong sẽ được cùng nghe bài hát này với người đặc biệt của cuộc đời mình.
Tháng năm dài hãy kề vai
Ta đi trên con đường ngày mai
Dẫu phong ba hay hiểm nguy
Anh luôn bên em vượt qua
Đến mai này chúng ta già
Vẫn bên nhau dựa lưng
Ngón tay gầy tóc bạc màu
Không bao giờ chia xa
Nhé em
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bích Vân
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng
- Giới tính: Nữ