From: Nhi Yen
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, May 13, 2006 4:03 PM
Subject: Chia xe noi dau cua anh Cong
Chào anh Công!
Thật buồn khi nghe tâm sự của anh. Có lẽ trên đời này để có những người tốt khó quá đúng không anh? Có lẽ anh đã tự hỏi mình nhiều lắm, sao cuộc đời lại đối xử với những người tốt như vậy? Tại sao sự hy sinh, tình cảm chân thật lại đổi lấy sự thật nghiệt ngã như vậy? Anh đã làm gì sai để phải gánh chịu những chuyện như vậy đúng không anh?
Anh Công à, em nghĩ anh hãy thử nghĩ một lần nữa anh nhé. Có lẽ anh sẽ không bao giờ quên hình ảnh người vợ ngoại tình bên người tình.? Kinh khủng và ghê tởm quá đúng không anh? Nếu tình cảm trong anh đã thật sự hết, em nghĩ anh đã không phải lên diễn đàn để hỏi và tham khảo ý kiến. Tự bản thân anh cũng đã biết mình phải làm gì, nhưng thật sự ở đây hoàn toàn không phải vậy. Anh vẫn còn yêu hai mẹ con cô ấy, sự níu kéo vẫn còn trong anh, cô ấy thực sự ăn năn và cần anh cũng như đứa bé cần anh hơn ai hết. Hãy đặt tình thương tình yêu và lòng bao dung để giữ lấy gia đình vốn sẵn đã là của mình.
Anh hãy cố gắng hiểu vợ anh thêm anh Công à, người phụ nữ thường rất nhẹ dạ và rất dễ bị sa lầy, nếu không có người đàn ông biết lèo lái con thuyền gia đình, người chồng biết bao dung với lỗi lầm của vợ thì sẽ được sự đền đáp và lòng biết ơn nhiều hơn những gì người đàn ông phạm lỗi. Người phụ nữ cũng như đàn ông thôi, cũng có những phút giây xao lòng, cũng có những đam mê nhất thời, mà chỉ có thể nhìn thấy nó khi đối phương lộ mặt hoặc cư xử tệ hại, và sẽ là nỗi đau khi để mất đi người chồng người cha của đứa con mà mình thương yêu. Sự mất anh là điều đau đớn nhất mà cô ấy phải gánh chịu vì sự nhẹ dạ cũng như nỗi đam mê không kiểm soát.
Và một điều nữa, anh cũng phải hiểu người đàn ông theo đuổi vợ anh cũng đã níu kéo và không dễ buông tha khi cô ấy không có anh bên cạnh và là người chia sẻ cũng như hiểu những gì anh chưa hiểu về vợ anh. Vài dòng tâm sự với anh, mong anh có cách nhìn đúng và hạnh phúc.
Endlesslove