Tuổi 27 đầy trẻ trung và sôi động, em mang trong mình sức trẻ và sự nhiệt huyết của tuổi thanh xuân với ước mơ và hoài bão về một tương lai tươi sáng của anh và em.
Đầu tiên em muốn chúng ta hiểu nhau hơn và xin chân thành chấm phá vài nét về tiểu sử bản thân cho anh được rõ. Em làm nghề mà có lẽ khi xưa không nghĩ sẽ làm, vì em không muốn ngày ngày đắm chìm trong những con số anh ạ, nhưng dòng đời đẩy đưa, em vào con đường kế toán này. Có lẽ do nghề chọn mình chứ mình nào được chọn nghề đâu anh. Em cư ngụ tại một căn phòng nhỏ xinh tọa lạc tại nơi rồng cuộn hổ gầm, đất lành chim đậu ở quận 12 đó anh.
Cuộc đời em như những thước phim dài, "ba chìm bảy nổi chín lênh đênh" khi em ngụp lặn được hai mối tình. Mối tình thứ nhất, khi em còn là cô sinh viên ngây thơ hồn nhiên, chàng trai năm ấy bước vào tim em, cho em những cảm xúc đầu tiên của tuổi mới lớn và em đã yêu. Nhưng bọn em có duyên mà không phận, có thước phim nào mà không kết thúc đâu anh. Rồi như một tia chớp, trái tim em lại thổn thức thêm lần nữa. Con tim em trở nên lỗi nhịp vì một chàng trai mà em từng nghĩ rằng đó là định mệnh. Nhưng chắc chỉ có định chứ không có mệnh đi cùng nhau anh ạ. Chàng trai ấy cũng rời xa em như bèo nước gặp nhau thoáng qua, để lại mình em ôm nỗi cô đơn gặm nhấm từng ngày dài tha thiết. Họ cho em những kỷ niệm, niềm tin vào cuộc sống, cũng như cho em những bài học sống cực kỳ quý giá, để giờ đây em gặp được anh, người chú định của đời em.
Em là cô gái mơ mộng, thích la cà hàng quán, thích những món ăn vặt và những chiều vi vu cùng bè bạn khắp phố xá Sài Gòn (nay dịch nên em xin được miễn khoản vi vu nhé anh). Có lẽ em có duyên với chàng trai sinh năm 1990, 1991, vì trời cao đã an bài rằng mệnh của chúng ta thật hợp đó anh. Tính em không thích lòng vòng, xa xôi vạn dặm chi bằng gần nhau. Khoảng cách địa lý tuy không phải vấn đề, nhưng em muốn mỗi chiều về chúng ta được nhìn thấy nhau, được nắm tay dạo phố, lê la hàng quán cùng nhau, cùng cười, cùng nói. Thật vui, thật hạnh phúc, đúng không anh? Bởi vậy, anh nên ở Sài Gòn với em nhé. "Nhất cự li nhì tốc độ", anh ở xa em quá, em sợ chúng ta không giữ được nhau đâu.
Anh hãy an tâm giao trái tim mình cho em nhé. Chúng ta sẽ bổ khuyết cho những khuyết điểm của nhau. Em sẽ giữ anh thật cẩn thận, đối xử với anh bằng sự chân thành nhất từ tận sâu con tim này, bằng tất cả tình yêu thương mà em có, chỉ cần anh đến bên, ở cạnh, quan tâm và thương em là đủ rồi. Hạnh phúc, em chỉ cần có thế, cùng vui, cùng buồn, cùng chung tiếng nói để hiểu và thương nhau. Nếu anh không phiền, chúng ta hãy trao cho nhau cơ hội nhé.
Ngôi sao sáng nhất của đời anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hân
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam