Bề ngoài, cơ ngơi của gia đình Vũ Xuân Trường vẫn bề thế, nguyên vẹn như hồi Trường còn “sung sức”. Nhưng những con người trong ngôi nhà ấy, từ bố mẹ Trường đến các cô em gái lại đang trong nỗi đau mất người thân. Bố Trường, cho đến nay vẫn nửa tỉnh, nửa mê khi kể về cậu con trai mà từ bé ông đặt nhiều hy vọng nhất. Ông nghẹn ngào: “Cả đời tôi chỉ mong con thành người lương thiện. Vậy mà nó vì đồng tiền, theo bạn bè rủ rê đi buôn ma túy, để hậu quả, nó thì chết, vợ, em trai là Kiệt mòn mỏi cả đời trong trại giam”. Gia đình cho biết, Trường đã được cải táng đưa về quê từ cuối năm ngoái.
Ngoài nỗi đau của gia đình kẻ buôn ma túy, hiện các cơ quan thi hành án cũng đang vật lộn với phần dân sự mà tòa án tuyên cho Kiệt. Gia đình này đang phải thi hành phần án dân sự của Vũ Thường Kiệt với số tiền 300 triệu đồng. Phòng Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã ủy thác cho Đội Thi hành án Kiến Xương, nhưng đến nay vẫn không thực hiện được. Bởi cơ ngơi của gia đình Trường giờ chỉ còn là cái xác, trong khi cha mẹ Trường đã già, kinh tế chỉ dựa vào sản xuất nông nghiệp...
Phòng Thi hành án Hà Nội cũng đang vật lộn với một mớ văn bản của tòa án, VKS để thi hành phần dân sự với Trường. Bản án phúc thẩm của TAND Tối cao ngày 1/7/1997 quyết định sung công ngôi nhà 129 đường Giải Phóng, quận Đống Đa của Vũ Xuân Trường, trừ căn phòng có diện tích 14,72 m2 ở tầng hai cho hai đứa con. Thế nhưng bản án không thể thi hành bởi chính sự không rõ ràng: không nói đến việc cho họ sử dụng lối đi, cầu thang, phòng vệ sinh và bếp. Phòng Thi hành án đã nhiều lần vận động hai cháu nhỏ và người giám hộ (em gái Trường) bán lại căn phòng để tìm nơi khác thuận tiện hơn nhưng không được. Hồng Nhung, con gái lớn của Trường nói: “Chúng cháu đã lớn lên ở căn nhà này cùng bố mẹ, nên bây giờ đã quen và không muốn đi đâu sống nữa”.
Cũng trong vụ án ma túy này, phần tài sản của Lại Thị Ngấn, chân tay đắc lực cho Trường, ở 62 Hàng Mã, cũng đang bị vướng. Nguyên do là Hội Cựu chiến binh đã thuê nhà này với chồng Ngấn từ trước khi xét xử vụ án, theo đó Hội Cựu chiến binh sẽ sửa chữa lại theo mục đích sử dụng. Hiện nay, ngôi nhà này là khách sạn, được trang bị nhiều điều hòa, thiết bị nội thất... do đó rất khó phân biệt đâu là tài sản của Ngấn để thi hành.
Phần nhà của Tạ Thị Hiển, theo quyết định của tòa là sung công 2/3 căn nhà. Sở Tài chính thành phố yêu cầu nhà kê biên phải không có người sử dụng, nhưng chồng, con Hiền lại ở trong 1/3 nhà còn lại. Cơ quan chức năng đã đề nghị họ ra khỏi nhà, nhưng lại nhận được trả lời là họ không có chỗ nào để ở. Còn nếu ngăn bán theo tỷ lệ 2/3 thì rất khó cho việc sử dụng, làm giảm giá ngôi nhà. Xem ra, phần hậu vụ án này cũng không khác nhiều so với vụ Khánh trắng.
Cơ quan thi hành án đang chờ câu trả lời từ phía tòa để làm rõ nội dung thi hành án. Tuy nhiên đến nay, tòa vẫn chưa hồi âm.
(Theo CAND)