
Cầu thủ Lebanon tiếc nuối với những cơ hội bị bỏ lỡ ở trận gặp Triều Tiên. Ảnh: AFC.
"Chúng tôi nắm được tấm vé đi tiếp trong tay, nhưng lại để tuột mất", Oumari nói sau trận tối 17/1. "Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội và có thể ghi tới bảy bàn. Nhưng biết nói gì đây. Tôi rất buồn với kết cục này. Nhưng chúng tôi cần chấp nhận sự thật và hướng tới tương lai".
Hậu vệ sinh ra tại Đức lặp đi lặp lại câu: "Không thể nói gì hơn", khi được các phóng viên chất vấn.
Anh và đồng đội đã tiến gần đến tấm vé đi tiếp, nhưng cuối cùng bị loại vì chỉ số fair-play kém Việt Nam. Họ cùng có năm thẻ vàng như Việt Nam, trước khi bước vào trận gặp Triều Tiên. Nhưng thẻ vàng cho Robert Melki ở phút 30, khi tỷ số đang là 1-1, khiến nhiệm vụ của Lebanon trở nên nặng nề. Muốn đi tiếp, họ phải thắng với cách biệt bốn bàn trở lên. Sau tất cả, đội bóng Tây Á chỉ ghi được thêm ba bàn và đành dừng bước.
"Tại Asian Cup, chúng tôi phải đương đầu với những đối thủ hàng đầu như Ả-rập Xê-út và Qatar. Họ có nền tảng bóng đá vững chắc, kéo dài qua nhiều năm. Tôi hy vọng bóng đá Lebanon sẽ phát triển theo hướng như vậy", Oumari nói thêm.
Xuân Bình