Giang hồ thường truyền tụng Mười Đ. là ông vua không ngai ở khu vực chợ Huỳnh Thúc Kháng, quận 1, cánh tay phải của Năm Cam. Chính tên này đã theo lệnh anh Năm mở một cửa hàng mua bán kim khí điện máy, giao cho Kim Anh - nàng hầu của ông trùm - quản lý, để làm nơi mồi chài những nhân vật có thế lực hùn vốn làm ăn. Sau khi ông trùm bị bắt, biết thân phận mình khó thoát, Mười Đ. mất tích khỏi khu chợ.
Trong giai đoạn nóng bỏng truy quét tội phạm, bà con hẻm 98 Lê Lai đã gửi đơn tố giác Ba T., tên chuyên nghiệp buôn hàng trắng, nhưng được một đại ca trong đường dây Năm Cam che chở nên vẫn bình an vô sự. Tên này còn mở sòng bạc tại khu vực Hàm Nghi, Bùi Viện, liên kết với guồng máy cờ bạc của Năm Cam.
Ba T. thường khoe với đàn em, hằng tuần hắn thu về cho anh Năm cả trăm triệu đồng. Trước khi Năm Cam bị bắt, tên này đã cho đàn em mang mã tấu xông vào hẻm 13 Lê Thị Riêng để chém một người cả gan tố giác các hành vi phi pháp của hắn. Một tuần sau khi Năm Cam vào ăn cơm tù, Ba T. trốn mất.
Công an huyện Bình Chánh cho biết, một số tên có máu mặt trong thế giới ngầm đang co vòi hoặc tìm một vỏ bọc lương thiện, nhằm đối phó với làn sóng đấu tranh chống tội phạm. Điển hình như anh em Linh, Kiệt, từng khét tiếng bảo kê ở Bến xe miền Tây, giờ chuyển sang... lái xe cho một công ty taxi tư nhân.
Một tay anh chị khác là A Tầy, cai quản bến xe tải ở khu Bình Trị Đông, có gần 40 đệ tử chuyên trấn lột, đánh người. Hắn cũng vừa lặng lẽ rút êm tránh bão.
(Theo Pháp Luật TP HCM)