Em xin chào anh Tiệp. Em không biết anh Tiệp hiện nay đang làm gì ở mảng CNTT. Nếu anh đã đi làm và đã làm cho một số công ty chuyên nghiệp (công ty lớn, công ty có vốn nước ngoài) thì chắc anh sẽ nhận ra quan điểm của mình là chưa chính xác.
1. Nguồn tài liệu: Đồng ý với anh là mọi kiến thức đều có thể tìm thấy trên Internet một cách dễ dàng hoặc là với một chút công sức nhỏ. Nhưng anh có biết là trong hàng triệu link, hàng triệu tài liệu thì cái nào là đúng, cái nào sai.
Mọi người có thể post lên mạng bất cứ cái gì và không có ai đảm bảo tài liệu anh đang đọc đấy nó sẽ mở ra cho anh một con đường sáng hay dắt anh vô một ngõ hẹp tối tăm.
2. Ai cũng có thể đọc hiểu? Ai cũng có thể đọc giống như ai cũng có thể hát (mấy ai thành ca sĩ đâu). Nhưng muốn đọc, muốn hiểu trong lĩnh vực công nghệ đòi hỏi người đọc một năng lực, một nền tảng kiến thức vững chắc được xây dựng trên nền tảng giáo dục tốt.
Em xin không kể những trường hợp tự học xuất sắc. Những cá nhân tài ba vậy hơi hiếm vì nếu nhiều thì họ trở thành bình thường mất rồi. Anh không thể hiểu tích phân, đạo hàm khi mà cộng trừ anh chưa rành.
3. Học ở Việt Nam đủ không? Một lần nữa phải nói không rồi. Tuy gắn bó với nghề chưa lâu nhưng em nhận ra là hầu hết sinh viên Việt Nam chỉ làm coder (tương tự worker vậy đó). Có một số anh làm leader, manager nhưng thực chất họ chỉ làm trên nền thiết kế có sẵn (em không tính những project nhỏ, các dự án trong nước chẳng có CMMI gì cả. Một mình anh một chợ, anh viết document gì, anh thiết kế gì đấy. Có chuẩn gì không?).
Anh bảo học trong nước là đủ chẳng khác nào anh bảo các bạn sinh viên Việt Nam đang ngày đêm học tập CNTT ở các nước, cực khổ là tốn tiền và vô ích sao anh?
Em chỉ đồng ý với anh là thành công và kiến thức chỉ đến với những người thật sự có đam mê và khao khát học hỏi.