From: Nga Tran
Sent: Friday, August 28, 2009 1:03 AM
Kính gửi độc giả của mục Tâm sự,
Tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần các bài viết phản hồi cho Ngọc, tôi nghĩ mọi người đã phân tích rất nhiều cho Ngọc rồi, nhưng hôm nay đọc thêm bài mới của anh K.L. tôi muốn nói thêm với Ngọc rằng kết quả của những chuyện tình tay ba như thế rồi cũng giống nhau là: người chồng quay về với người vợ, và cả ba đều đau khổ về những mất mát đã xảy ra.
Ngọc ơi, tất cả những người đàn ông khi muốn có tình yêu của người con gái khác đều nói rằng gia đình họ không hạnh phúc hay họ chê vợ ở một điểm gì đó, họ chỉ sống vì con. Thực tế không có ông chồng nào hài lòng về vợ mình 100% và cũng không có ông bố nào lại không yêu con. Nhưng thực sự tôi cũng hiểu không phải tất cả các cuộc tình này đều mang tính chất lợi dụng nhau, họ cũng có những tình cảm thực sự - mà phần lớn là say nắng - với nhau. Nhưng kết quả các cuộc tình này đều kết thúc giống nhau và cả 3 người đều bị tổn thương.
Bản thân tôi là người đàn bà bị chồng phản bội sau 13 năm chung sống. Tôi là một người tương đối ưa nhìn, có học thức và một địa vị tương đối, và thực sự là một người vợ đảm đang, tháo vát, giỏi giang, yêu chồng yêu con, khi một tay tôi gây dựng gia đình từ hai bàn tay trắng đến nay chúng tôi có nhà cao cửa rộng cùng hai đứa con xinh đẹp và học giỏi. Thực sự trong 13 năm trời đó chồng tôi chưa một lần chìa tay giúp tôi dù một việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất.
Anh luôn thờ ơ với tôi, sống đúng như một người ở trọ trong chính gia đình mình. Nhiều lúc tôi buồn và tủi thân lắm nhưng tôi lại tự huyễn hoặc và gia đình chồng tôi cho rằng chồng tôi lười từ nhỏ. Có lúc anh thất bại trong làm ăn nên tôi nghĩ anh vì sĩ diện của đàn ông không muốn chia sẻ với vợ, nhưng anh luôn là con người đàng hoàng, nên tôi chấp nhận hy sinh tất cả, vật lộn với cuộc sống để cho gia đình có cuộc sống đầy đủ.
Nhưng sự thật là khi gia đình tôi tương đối đầy đủ, con cái cũng đã lớn một chút, và chồng tôi thuận lợi hơn trong việc làm ăn thì chồng tôi có người đàn bà khác. Anh K.L. ơi, anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của người vợ khi biết mình bị phản bội không. Đau khổ, hụt hẫng, dằn vặt bản thân. Đã có những ngày tháng tôi đi lang thang, vừa đi, vừa khóc thương cho bản thân mình, cho 2 con.
Tôi tự dằn vặt tôi là sao một người hết lòng vì chồng vì con như tôi lại phải chịu cảnh trớ trêu như vậy, tôi có lỗi gì mà sao anh tử tế như vậy lại nỡ lừa dối tôi. Tôi cũng từng có ý nghĩ tự tử nhưng nghĩ đến các con tôi lại không thể làm gì được nữa. Lúc đó tôi ước giá như trước đây tôi không tốt đến như vậy, không hết lòng vì chồng con như vậy hay tôi có lần nào đấy tơ tưởng đến người đàn ông khác thì tôi bớt khổ hơn.
Tôi cũng đã thẳng thắn nói chuyện với chồng, tất nhiên chồng tôi phủ nhận chuyện có nhân tình bên ngoài. Tôi nói nếu bản thân anh không còn tình cảm với vợ và tôi cũng không mang lại hạnh phúc cho anh, thì anh không phải vì hai con mà duy trì gia đình giả tạo, tôi dứt khoát ly dị cho dù tôi sẽ rất đau khổ vì tôi còn yêu chồng tôi nhiều lắm. Nhưng chồng tôi dứt khoát không cho tôi làm điều đó và sau đó anh có chăm sóc vợ con nhiều hơn.
Và đến bây giờ cú sốc đó phần nào dịu đi thì tôi tự hỏi là tôi có thật sự có lại hạnh phúc hay không khi sống cùng chồng, yêu chồng, nhưng niềm tin thì không còn nguyên vẹn. Hay đến một lúc nào đó tôi không chịu đựng nổi thì tôi sẽ dứt khoát ly hôn để khỏi phải sống trong dằn vặt là mình không có được tình yêu của chồng, sự quan tâm của chồng chỉ là sự giả tạo để giữ gia đình mà không phải muốn mà làm lại được. Có thể các bạn cho tôi là hèn nhát khi không dám ly dị một người chồng trước kia đã không yêu thương mình và phản bội lại mình.
Và các bạn ơi, tôi phải làm gì để có được một cuộc sống bình thường đây khi tôi cũng không thể biết được chồng tôi đã cắt đứt với cô ta chưa hay anh chỉ muốn xoa dịu tôi vì không muốn mất gia đình và vẫn có nhân tình bên ngoài.
Ngọc à, bây giờ bạn đang yêu nên bạn nhìn người đàn ông của bạn hết sức hoàn hảo. Nhưng sau này bạn cũng như những người ngoài cuộc đều nhận thấy người yêu của bạn thực ra cũng chẳng tốt đẹp gì. Vì anh ta là người phản bội vợ. Và giả sử tình yêu kéo dài thêm một số năm nữa thì người đàn ông của bạn khi tỉnh táo cũng nghĩ bạn không thể tốt bằng vợ anh ta, vì vợ anh ta còn hết lòng vì anh ta và chung thủy với anh ta nữa.
Và như anh K.L. nếu cô bồ của anh chưa lấy chồng, anh có đảm bảo rằng anh và cô ấy vẫn yêu nhau cho dù thời gian sẽ làm cho tình yêu của anh mai một đi giống như với vợ anh lúc trước và lúc đó anh quay về với vợ hay trong quá trình đó anh lại gặp được tình yêu đích thực khác. Như vậy suốt đời anh sống trong sự đau khổ và dằn vặt ư. Ai cũng có lúc bị say nắng nhưng nếu ai có bản lĩnh thì biết kết quả nó sẽ như thế nào và biết dừng đúng lúc, và tại sao chúng ta hàng ngày không cố gắng vun đắp cho chính tình yêu hợp pháp của chúng ta.
Vậy nên Ngọc ơi, hãy tỉnh táo nhìn nhận sự việc và tìm cho mình bến đỗ mình yên nhé.
Thu Nga