Hoài Vũ Nam Giang
Hạt mưa mùa đông!
Bờ môi thoang thoảng mùi hương
Mộng về xuân đẹp con đường ta đi
Dừa xanh một thuở ước thề
Từ trong kỷ niệm đi về có nhau...
Hoa cỏ mùa đông
Em xinh như một đoá hồng
Anh như hàng xóm chiều đông lại buồn
Em xinh như đoá hướng dương
Anh làm lãng tử thiên đường đầy hoa
Em như sương ướt nhạt nhoà
Anh như cỏ dại bước qua một đời
Em như diều trắng chơi vơi
Anh làm cơn gió một thời vô tư...
Em làm con sóng nô đùa
Anh làm cát trắng hàng dừa bên em
Bây giờ ai đã lãng quên
Mênh mông trong một nỗi niềm thuở yêu
Nắng hoàng hôn đã đổ chiều
Kinh thành mây phủ tình yêu một thời....
Cảm xúc mùa đông...
Mưa rơi niềm nhớ thương hoài
Cho sầu vương má, lệ rơi ướt thầm
Lối về lá rụng đầy sân
Niềm yêu thương để tan dần trong mơ
Thu qua, trong mắt đợi chờ
Bóng hoàng hôn khói mập mờ trong sương
Vầng trăng sáng bước soi đường
Hữu duyên tình gặp để thương một đời...