![]() |
|
Ca sĩ George Harrison. |
Chính George đã sáng tác một vài bài hát hay nhất của thập niên 60. Ca khúc của anh là sự kết hợp phong cách rock’n’roll sôi động với âm hưởng dịu dàng, có phần bí ẩn của phương Đông. Giọng ca của anh trong trẻo, thậm chí có phần điệu đàng, trau chuốt nhất Beatles. Nếu John Lennon khàn khàn mà kỹ thuật, Paul McCartney ấm áp nhưng âm vực hơi hẹp, thì George Harrison mượt mà, luyến láy, để đời với Words of Love, You Like Me Too Much, If I Needed Someone, I Need You… ngọt ngào, tha thiết. Và Something, Here Comes the Sun đã đi vào kho tàng âm nhạc như những ca khúc pop kinh điển nhất.
Người ta đặc biệt nhớ đến anh với tư cách một tay đàn guitar lão luyện. Chính anh chứ không phải ai khác đã dạy John Lennon chơi guitar, khi John mới bước chân vào con đường âm nhạc. Và cũng chính anh đã đưa tiếng đàn sitar “lanh canh” của xứ sở Ấn Độ vào phối nhạc một cách sáng tạo, để làm nên tuyệt phẩm Norwegian Wood trong album Rubber Soul.
Người viết tiểu sử của anh, ông Alan Clayson, nhận xét: “Đóng góp lớn nhất của Harrison là đưa những dòng văn hóa khác nhau vào nhạc pop. Cậu ấy đã học sitar một cách nghiêm túc, chứ không phải vì tò mò, coi nó như một loại guitar lạ mà thôi”.
Harrison cũng là thành viên Beatles đầu tiên thành công trong sự nghiệp solo. Anh từng có đĩa đơn xếp hạng nhất, với ca khúc My Sweet Lord. Sau đây là 10 ca khúc hay nhất của George Harrison:
1. Don’t Bother Me (1964)
Bài hát đầu tiên của George ở Beatles, ghi trong album With The Beatles.
2. Taxman (1966)
Ghi trong album Revolver. Taxman là một lời than phiền của George về số tiền thuế quá lớn mà anh phải trả.
3. While My Guitar Gently Weeps (1968)
Ghi trong White Album. Eric Clapton, người chơi guitar chính trong bài hát này, đã phát biểu, Beatles chẳng cần đến sự trợ giúp của bất kỳ nhạc sĩ nào ngoài band, một George và bộ đôi John - Paul là quá đủ.
4. Here Comes the Sun (1969)
Ghi trong album Abbey Road. Hiếm có một bài hát ca ngợi mùa hè ở xứ sở sương mù hay đến thế: “Người yêu nhỏ bé ơi, băng giá đang tan dần. Người yêu nhỏ bé ơi, nụ cười tươi lại trên môi. Mặt trời, mặt trời, mặt trời đã đến…”. Phần điệp khúc lặp lại tới 6 lần câu "mặt trời đã đến" với giọng đệm của McCartney, như láy đi láy lại niềm vui bất tận của mọi người khi chào đón mùa hè rực rỡ ánh nắng.
5. Something (1969)
Danh ca Frank Sinatra say mê bài hát này, gọi đó là Bản tình ca đẹp nhất trong những bản tình ca: "Điều gì trong nụ cười, trong dáng đi của nàng làm tôi mê mẩn?"
6. I, Me, Mine (1970)
Bài hát cuối cùng George ghi với Beatles, như một lời than chua chát về bản tính ích kỷ của con người – “Suốt ngày, suốt ngày chỉ có Tôi, Cho tôi, Của tôi mà thôi…”
7. My Sweet Lord (1970)
Vừa được tái phát hành từ đĩa All Things Must Pass của George, đây là một triết lý đơn giản của anh về cuộc sống.
8. Inner Light (1968)
Trong ca khúc này, ngón đàn sitar của Harrison đã lên mức điêu luyện.
9. Got My Mind Set on You (1987)
Cover một ca khúc nhạc soul. Bài hát thổi một luồng gió mới vào sự nghiệp ca hát của Harrison và chứng tỏ cho mọi người thấy, anh hoàn toàn có thể tạo ra những bài ca lọt vào bảng xếp hạng.
10. When We Was Fab (1987)
Bản thân tựa đề bài hát, “Khi chúng ta là Tứ quái”, cũng đủ nói lên nội dung của nó. Đây là ca khúc George viết để nhớ về thời hoàng kim của Beatles.
Đoan Trang
