![]() |
Antebt Jgal (đỏ, Hapoel) tranh bóng với Jose Mari. |
Kết quả:
Hapoel - AC Milan: 1-0.
Inter - Valencia: 1-1.
PSV Eindhoven - Feyenoord: 1-1.
Slovan Liberec - Dortmund: 0-0.
Trước khi cuộc chạm trán diễn ra tại Nicosia (đảo Síp), giới chuyên môn không ai dám dự đoán Hapoel có thể tiếp tục được chiến dịch "chặt đầu" các ông lớn của châu Âu, dù họ đã qua mặt Chelsea, Parma. Nhưng Clescenko đã giúp Hapoel làm nên chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá cấp CLB của Israel, bằng cú vôlê kỹ thuật ở phút 32.
Với thất bại này, AC Milan sẽ phải dốc toàn lực trên sân San Siro vào tuần tới mới hy vọng giành vé vào bán kết. Nếu đội bóng của thủ đô thời trang Italy chỉ giành thắng lợi với một bàn cách biệt và để thủng lưới, thì họ sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Như vậy có nghĩa là, các cầu thủ áo đỏ đen sẽ xung trận với nỗi lo sợ thường trực: bị thủng lưới.
Hy vọng vào bán kết của một đội bóng Italy khác là Inter cũng có khả năng bị dập tắt, bởi ngay tại sân nhà họ đã không thể làm gì được các cầu thủ đến từ Tây Ban Nha – Valencia. Đội bóng từng 3 lần vô địch giải đấu này trong thập kỷ 90 vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 52, nhờ quả đánh đầu chính xác của Marco Materazzi, sau pha đá phạt góc của Clarence Seedorf. Chưa đầy 3 phút sau, tiền vệ cánh Kily Gonzalez của Valencia bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi với Kallon. Tuy nhiên, đội quân của HLV Cuper - người đã giúp Valencia hai năm liên tiếp có mặt ở chung kết Cup C1 (2000, 2001), đã không thể tận dụng được ưu thế hơn người. Không những vậy, Inter còn đánh mất 2 điểm ở phút 65, khi Rufete kết thúc gọn gàng đường chuyền chính xác của Miguel Angulo, quân bình tỷ số 1-1. Inter vùng lên trong những phút cuối, nhưng Ventola rồi Seedorf đều bỏ phí các cơ hội ngon ăn. Sau trận đấu, ông Cuper tỏ vẻ hối tiếc vì đã cho tiền đạo Vieri và cả thủ thành Toldo nghỉ dưỡng sức, chuẩn bị cho giải Serie A vào cuối tuần. Cầu thủ thế chỗ của Vieri ở trận này là Kallon đã vài lần nhận được đường chuyền đẹp của đồng đội, nhưng anh đều thất bại khi đối đầu thủ môn Jose Canizares.
Như vậy, cả Inter lẫn AC Milan đều chưa làm được điều mà các fan mong đợi: gỡ lại danh dự cho nền bóng đá Italy, sau khi Juventus theo chân Lazio rời khỏi Champions League, và Roma thì phải quyết đấu với Liverpool vào tuần tới để tranh một suất vào tứ kết Champions League.
Đội hình thi đấu:
Inter Milan (3-5-2): thủ môn 12-Alberto Fontana; hậu vệ 2-Ivan Cordoba, 23-Marco Materazzi, 13-Dario Simic; tiền vệ 4-Javier Zanetti, 7-Sergio Conceicao, 10-Clarence Seedorf, 11-Andres Guly, 14-Luigi di Biagio; tiền đạo 3-Mohammed Kallon, 78-Nicola Ventola.
Valencia (4-4-2): thủ môn 1-Jose Canizares; hậu vệ 2-Mauricio Pellegrino, 4-Roberto Ayala, 15-Amedeo Carboni, 23-Curro Torres; tiền vệ 6-David Albelda, 18-Kily Gonzalez, 19-Francisco Rufete, 22-Gonzalo de los Santos; tiền đạo 7-John Carew, 21-Pablo Aimar.
Các nhà vô địch Cup C1 châu Âu năm 1997 - Borussia Dortmund - cũng không thể chọc thủng lưới đội bóng tý hon của Czech là Slovan Liberec. Trong suốt 90 phút thi đấu, Dortmund chỉ tung được ba cú sút về phía khung thành đội chủ nhà, còn hàng thủ của họ thì phải căng sức để chống đỡ áp lực từ phía đội bóng đã loại hai CLB mạnh của Tây Ban Nha - Real Mallorca và Celta Vigo. Tuy nhiên, với kết quả hòa 0-0, Dortmund tràn đầy hy vọng vượt qua Liberec trong lần gặp lại tại Đức vào tuần tới.
Trận đấu giữa hai đội bóng Hà Lan cũng kết thúc bất phân thắng bại. Pierre van Hooijdonk ghi bàn cho Feyenoord ngay trước giờ nghỉ. Nhưng Mateja Kezman đã kịp quân bình tỷ số 1-1 cho chủ nhà PSV Eindhoven, ngay sau khi hiệp hai bắt đầu. Như vậy, trong trận tái ngộ ở Rotterdam vào 22/3, Feyenoord chỉ cần một trận hòa 0-0 là giành quyền vào bán kết.
Xuân Toản