Chấn thương của tân binh Stefan Nguyễn dường như không ảnh hưởng đến cách nhập trận của chủ nhà Hanoi Buffaloes. Sự xuất sắc của Mike Bell và nội binh Nguyễn Thành Đạt giúp Buffaloes dẫn tới 37-17 chỉ sau hiệp đầu.
Cầu thủ có biệt danh Đạt "doc" tiếp tục tỏa sáng trong hiệp hai, ghi 13 điểm trong nửa đầu trận. Nhưng sức mạnh tấn công của cả đội Buffaloes thì lại giảm sút. Đội chủ nhà chỉ ghi được 13 điểm trong hiệp hai, để Saigon Heat thu ngắn cách biệt xuống bảy điểm.
![Buffaloes (áo xanh) chỉ chơi tốt ở hiệp đầu và đuối dần ở các hiệp sau. Ảnh: VBA.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2018/06/20/buf2-7427-1529455478.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=MBPdEig0ottkaxxErd_IGQ)
Buffaloes (áo xanh) chỉ chơi tốt ở hiệp đầu và đuối dần ở các hiệp sau. Ảnh: VBA.
Thế trận dần tuột khỏi tầm tay Buffaloes, khi Saigon Heat chứng tỏ họ là đội mạnh hơn. Ngoại binh Nix Tavarion gần như không ra nghỉ, đóng góp 32 điểm cho Heat, trong khi hai sao nội là Đăng Khoa và Hán Minh cũng ghi tổng cộng 40 điểm.
Sự xuất sắc của hàng công giúp Heat thắng ngược Buffaloes 96-82. Thua tới 96 điểm là điều rất đáng báo động với Buffaloes, đội bóng có hàng thủ vào loại tốt nhất mùa trước.
![Lê Ngọc Tú (áo xanh, số 14) không để lại nhiều dấu ấn trong ngày gặp lại đội bóng cũ Saigon Heat. Ảnh: VBA.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2018/06/20/buf-3388-1529455478.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=OADJKY4fPYFSTR1-wi5-Pw)
Lê Ngọc Tú (áo xanh, số 14) không để lại nhiều dấu ấn trong ngày gặp lại đội bóng cũ Saigon Heat. Ảnh: VBA.
Ở trận đấu còn lại, Hochiminh City Wings nhấn thất bại thứ hai liên tiếp tại giải. Đội bóng TP HCM để thua Danang Dragons 75-77, trong trận đấu chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.
Hai ngoại binh Dierker và Allmon, ghi mỗi người 27 điểm, gần như “gánh” cả đội Dragons, giúp đại diện Đà Nẵng dẫn trước đến cuối trận. Huỳnh Hải của Wings gỡ hòa ở những giây cuối với pha ném ba điểm chuẩn xác, nhưng Hoàng Tuấn lạnh lùng lên rổ ở pha bóng quyết định, mang về chiến thắng đầu tay cho Dragons.
Nhân Đạt