Em 33 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Đông Nam bộ. Đố anh biết ở đâu đó? Ở cái tuổi mà bạn bè đã có một hai đứa con, em vẫn "thân toàn độc" đi tìm "một nửa" đời mình. Em không mong cầu sự hoàn hảo ở anh, vì biết cuộc đời này không ai hoàn hảo cả, mỗi chúng ta là mảnh ghép bù đắp khuyết điểm cho nhau.
Em sống và làm việc tại quận Tân Bình, TP HCM, theo đạo Phật, nên anh cùng đạo hoặc không đạo nha. Công việc của em khá ổn, tự lập, ngoại hình bình thường.
Mong gặp được anh - người con trai bình thường, có chí cầu tiến, luôn bao dung và che chở cho em những lúc em yếu lòng, là người cùng em xây dựng gia đình nhỏ.
Em không xinh đẹp, nên nếu anh cần người xinh đẹp, đừng mất thời gian của mình nha. Không xinh nhưng em nghĩ người yêu em thật sự sẽ thấy em có nhiều điểm tốt hơn, có thể xem ngoại hình là chuyện nhỏ, yêu nhau và bên nhau vì tính và tình.
Nếu anh thấy hợp, hãy viết thư cho em nha.
Cảm ơn mọi người đọc bài viết này. Chúc mọi người luôn vui và hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tuyền
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ