Chị Jaie Schofield, 33 tuổi, cuối cùng đã có một em bé khỏe mạnh sau những nỗ lực không ngừng suốt 13 năm. Dù gặp nhiều đớn đau, nước mắt, nhưng chị chưa bao giờ hết hy vọng trên hành trình gian nan đó.
Người phụ nữ ở Chingford, đông London này đang hạnh phúc vô bờ bên cậu con trai 3 tháng tuổi. Jaie kể, vợ chồng chị đã cố gắng để có con suốt 3 năm từ khi lấy nhau và chị mang bầu một bé gái vào năm 2005. "Chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc và hy vọng sẽ có một gia đình đông đúc".
Háo hức đợi ngày con chào đời, nhưng ở tuần thai thứ 24, cổ tử cung mở hoàn toàn và chị đẻ non. Bé gái ban đầu khá cứng cáp, nhưng bi kịch đến sau chỉ một tháng khi bé bị nhiễm trùng huyết và không thể qua khỏi.
"Con bé ra đi trong vòng tay vợ chồng tôi sau khoảng một tiếng rưỡi rút máy trợ thở. Tôi thấy tim mình như vỡ vụn. Tôi không thiết sống nữa. Tôi như một cái xác không hồn. Tôi chẳng cảm thấy gì nữa", người mẹ nhớ lại.
"Tôi đã thực sự rất sốc nhưng điều đó chỉ càng khiến tôi muốn làm mọi cách để lại được có con", chị Jaie nói.
Ảnh: Caters News Agency. |
Vào năm 2006, chị được chẩn đoán là mắc hội chứng buồng trứng đa nang. Kết quả này đem tới cho chị nhiều cảm xúc lẫn lộn - một mặt nó khiến vợ chồng chị thấy việc có con càng trở nên mờ mịt hơn nhưng mặt khác cũng cho chị biết mình có thể tìm giải pháp ra sao. "Điều đó mang tới cho tôi hy vọng - thứ duy nhất giúp tôi vượt qua mọi thứ", chị nói.
Điều trị thất bại, chị quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) với hy vọng cuối cùng mình cũng có được một gia đình hoàn chỉnh.
Quả thực, sau đó, chị đã mang bầu hai bé sinh đôi với niềm hạnh phúc ngập tràn, nhưng khi thai kỳ tới tuần thứ 12, thai bị sẩy. Hơn một năm sau, chị lại thực hiện một chu trình IVF nữa nhưng lịch sử lặp lại khi chị có thai đôi và tiếp tục mất.
"Điều này khiến tôi như tê liệt. Tôi học cách khóa chặt nỗi đau bên trong và tạo ra một bức tường rào bên ngoài. Người ta muốn chúng tôi tiếp tục chu trình IVF lần 3 nhưng tôi quyết định dừng lại", chị kể.
"Tôi nghĩ rằng rồi mình sẽ lại sẩy thai và tôi không thể chịu đựng điều đó thêm lần nào nữa. Tôi bỏ cuộc", người phụ nữ này nói thêm.
4 năm sau, vợ chồng chị vô cùng sung sướng khi phát hiện mình có thai một cách tự nhiên nhưng chị lại không giữ được con khi thai kỳ tới tuần 14. "Khi đó, tôi đã có linh tính xấu. Khi biết mình sẩy thai, tim tôi như vỡ ra", chị nói.
Chị Jaie hạnh phúc bên cậu con trai 3 tháng tuổi sau hành trình chông gai 13 năm. Ảnh: Caters News Agency. |
Tháng 10/2014, chị lại mang thai tự nhiên một lần nữa. Lần này là những tháng ngày hồi hộp, căng thẳng đến nghẹt thở suốt thai kỳ vì lo sợ bất hạnh sẽ lặp lại. Tuy nhiên, hạnh phúc đã thực sự mỉm cười. Ở tuần thai thứ 38, chị được chỉ định sinh.
"Tôi vô cùng lo lắng và vẫn sợ có điều gì đó không hay xảy ra vào phút cuối. Tới khi người ta trao con vào tay mình, tôi cảm thấy đó như một điều kỳ diệu - tôi đã phải trải qua bao nhọc nhằn để có được thiên thần nhỏ bé này", người mẹ xúc động nói.
Chị kể rằng, khi vừa ôm con trong tay, mọi nỗi đau như tan biến hết. Chị phải tự cấu mình để chắc rằng mọi thứ đang xảy ra là thật.
Các cột mốc trong hành trình chữa vô sinh của chị Jaie: 2002: Jaie bắt đầu cố gắng để có em bé. 2005: Con gái chị chào đời sớm nhưng mất sau một tháng. 2006: Jaie được chẩn đoán mắc buồng trứng đa nang. 2008: Chị thụ tinh trong ống nghiệm lần đầu, có thai đôi nhưng bị sẩy. 2009: Chị làm thụ tinh ống nghiệm lần hai, lại có bầu nhưng không giữ được. 2010: Chuyển phôi không thành công. 2014 (tháng 3): Chị thụ thai tự nhiên, nhưng sẩy thai vào tuần thứ 14. 2014 (tháng 10): Chị có thai lần thứ 5. 2015: Chị Jaie sinh bé trai James. |
Vương Linh (Theo Newsunited)