From: Vũ Như Hải
Sent: Saturday, July 05, 2008 12:22 AM
Subject: Gui toa soan: Tim mot con duong, tim mot loi di
Vui lòng giúp tôi chia sẻ đến những anh chị trong tâm sự: Vợ tôi ôm ấp bóng hình người cũ, Tình yêu tội lỗi.
Cảm ơn tòa soạn đã tạo điều kiện cho tôi cũng như tất cả các bạn đọc được chia sẽ nhưng kinh nghiệm sống quý giá.
Gửi anh P.D.M và chị Trúc cùng quý vị đang theo dõi mục tâm sự.
Tôi cũng là một cô gái 28 tuổi luôn theo dõi rất nhiều bài viết ở mục tâm sự VnExpress. Nhưng quá bận rộn với công việc và hôm nay đầu óc tôi thật sự khuây khỏa, tôi chân thành gửi sự chia sẻ đến những người đã yêu, đang yêu và vì yêu mà đau khổ. Trong cuộc sống hành trình đi tìm tình yêu và hạnh phúc vốn không phải là một con đường bằng phẳng dễ đi. Để vượt qua mọi trở ngại đó không phải là anh sẽ đi hay tôi đi mà cả hai chúng ta sẽ cùng đi thì chẳng còn trở ngại nào ngăn cản chúng ta cả.
Tất cả chúng ta chẳng ai có thể chọn trước cho mình một màu hồng để rồi tự mình tô điểm lên trong hạnh phúc lứa đôi. Càng sống với nhau con người sẽ nhận ra những mặt tích cực và kể cả tiêu cực. Cũng như một sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không có khó khăn, cực nhọc. Mà sự bình yên trong tâm hồn của mỗi con người ngay chính khi nó ở trong phong ba bão táp. Đó mới chính là quyển sách giá trị bằng trải nghiệm dù vui hay buồn, dù sung sướng hay đau khổ.
Từ ngàn xưa đến nay truyền thống người phụ nữ Á Đông lấy chồng là bổn phận chăm lo cho chồng con và giữ lấy đức hạnh của mình. Còn đàn ông nếu có lỡ sa chân ở chốn tình trường trăng hoa thì vẫn được tha thứ. Truyền thống hay tục lệ đều do con người đặt ra và trói buộc như một phép tắc xã hội. Nhưng khi xã hội đã bình đẳng, văn minh và cũng lắm hiện đại thì còn người cũng có những đòi hỏi vượt lên trên bản năng của mình và đôi khi không tự điều khiển được những suy nghĩ của mình trong phán xét về bản thân.
Anh P.D.M đã và đang trải qua nỗi đau trong bối cảnh hạnh phúc thật mong manh của mình. Nhưng anh hãy cố gắng để nghĩ về một điều bản thân mỗi con người luôn tham, sân, si và họ không hề mong muốn mặc dù như vợ anh vẫn biết rồi một ngày mọi sự thật trong dối trá cũng sẽ bị phơi bày, nhưng nghiệp lực thôi thúc cô ấy làm ngược lại những điều cô ấy nghĩ.
Đúng hay sai? Sai hay đúng chỉ cách nhau có một chữ thôi, nhưng nếu tâm con người quá yếu đuối không đủ sáng suốt để nhận định chúng ta sẽ rơi vào sự mênh mông của suy nghĩ, của dục vọng, của sự bay cao trong cái khát vọng vô thực mà không biết rằng chẳng có lối thoát nào cả. Rồi không chừng chúng ta sẽ rơi xuống vực sâu vô tận của tâm hồn, khiến thể xác của chúng ta rã rời buốt đau.
Cũng như chị Trúc hãy học cách yêu quý bản thân mình và cho phép mình được tha thứ cho bản thân. Hạnh phúc đâu chỉ cất nghĩa cho một sự đơn thuần nào cả. Ví như quả cam đường ngọt ngào hay đắng cay đều do quý vị pha chế nó. Hãy cân bằng nó trên tay mình và từ từ vặn, xin đừng quá tham lam vắt cho kiệt xác rồi sẽ có lúc quý vi sẽ gặp phải vị đắng.
Một lần nữa anh P.D.M. hãy độ lượng và tha thứ cho vợ anh nếu như cô ấy thật sự hối hận. Hãy dùng tình yêu thương tha thiết, sức mạnh cảm hóa những sai phạm của cô ấy. Anh sẽ cảm thấy bình an trong lòng và đem lại cho đứa con gái yêu của mình một mái ấm trọn vẹn. Tôi tin rằng không có người mẹ nào không yêu thương con cái, vì ở cô ấy chưa tịnh tâm cho những sai phạm của mình mà thôi.
Anh hãy cứ nghĩ thêm một chút ai sẽ vì anh mà chăm sóc đời con? Vui khi có tin mừng, buồn khi con anh gặp sự không may. Đó chính là mẹ, vợ của con anh. Người ta nói bất cói tam ba bận, anh hãy bình tâm với mọi khổ đau trước mắt anh à. Một bầu không khí chan hòa tình yêu thương trong gia đình quý vị sẽ là nền tảng tốt nhất cho cuộc đời con cái quý vị. Đừng nên chỉ vì sống cho những oán hờn, tủi hận của những sai phạm người khác để rồi làm nô lệ cho nỗi đau khôn nguôi.
Và chị Trúc cũng vậy, hãy nghĩ cho đứa con thơ của mình. Nếu ai đó đặt cái hôn ranh mãnh lên môi chị khi chị đã có chồng, họ cũng chỉ là những kẻ có lòng tham ích kỷ, dối trá trong tình yêu.
28 tuổi với tôi đã trải qua nhiều sóng gió, buồn vui trong cuộc đời và làm biến đổi thách thức không ngừng. Tôi yêu quý từng phút giây hạnh phúc trong cuộc đời cố giữ lấy và thành tâm ước nguyện với người yêu xa xôi mong sớm một ngày đoàn tụ sau 3 năm yêu nhau chờ đợi và vun đắp.
Tôi là một cô gái ưa nhìn, khéo tay và ăn nói không kém phần duyên, lại theo đuổi công việc kinh doanh của một công ty nước ngoài nhiều áp lực. Nhưng luôn cố gắng vươn lên những cám dỗ đời thường nơi công sở và thương trường. Bởi vì rất đơn giản tôi đã yêu anh ấy bằng cả trái tim chân thành không toán tính và chính anh ấy đã dạy tôi biết yêu và biết sống có ý nghĩa, biết nghĩ và quan tâm đến người xung quanh mình thì huống gì quý vị đã có cho mình một mái ấm đầy đủ nhưng vẫn không đủ vì quý vị đã yêu đuối khi thân "tham, sân, si".
Hãy để những giọt nước mắt khổ đau ngưng lại, để quá khứ thành dĩ vãng qua đi trong cuộc đời lầm lỗi, gột rửa tất cả để tâm yên vui đón nhận những gì đang tới. Cầu chúc cho tất cả mọi người đã yêu, đang yêu và chưa yêu đang xây dựng một tổ ấm uyên ương an lành và hạnh phúc.
Thân ái!
Như