Sáng 7/7, gần 100 tay lái sử dụng xe phân khối lớn của Honda (Honda Bikers) đã xuất phát từ TP HCM, điểm dừng chân đầu tiên tại UBND xã Đắk Ru (Đắk Nông). Tại đây, đoàn đã giao lưu, trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, sau đó tiếp tục di chuyển đến TP Buôn Ma Thuột tham quan tượng đài chiến thắng.

Các Honda Bikers trong chuyến hành trình. Ảnh: HVN.
Ngày thứ hai của chuyến đi, đoàn này tham quan Bảo tàng thế giới cà phê, tìm hiểu lịch sử, văn hóa cà phê và chiêm ngưỡng công trình kiến trúc tại tỉnh Đắk Lắk. Cùng ngày, đoàn đặt chân đến Mũi Điện, cực đông của Tổ quốc sau quãng đường hơn 220 km.
"Vẻ đẹp của cực đông Tổ quốc khiến các thành viên trong đoàn ai cũng phấn khích, tận hưởng không khí mùa hè đầy nhiệt huyết với khung cảnh hữu tình, giúp xua tan mệt mỏi sau chuyến đi dài", một biker trong đoàn chia sẻ.

Đoàn xe tại mũi Điện, cực đông Tổ quốc. Ảnh: HVN.
Ngày tiếp theo, đoàn dừng chân tại làng trẻ em SOS Khánh Hòa, giao lưu, tặng quà các em nhỏ. Đây là chuyến đi thứ ba trong chuỗi hành trình "Honda 4-Pole Journey: 4 đỉnh cực – Thỏa đam mê" do Honda BigBike Việt Nam tổ chức, dành cho cộng đồng người yêu xe phân khối lớn.
Điểm đến của các hành trình này là cực nam tại Mũi Cà Mau, cực bắc tại Lũng Cú (Hà Giang), cực đông Mũi Điện (Phú Yên) và cực tây tại A Pa Chải (Điện Biên).

Đại diện đoàn trao phần quà tại làng trẻ em SOS Khánh Hòa. Ảnh: HVN.
"Đây là hành trình quy tụ những "trái tim" có chung niềm đam mê xe phân khối lớn, yêu tốc độ và chủ nghĩa xê dịch", đại diện Honda BigBike Việt Nam nói. "Thành viên tham gia là những người yêu tự do, thích chinh phục những cuộc phiêu lưu. Cung đường khó hay thời tiết khắc nghiệt càng khiến họ thêm hào hứng để khám phá những điểm dừng chân tiếp theo".
Tuấn Vũ