Mong ước nho nhoi là tên ca khúc được viết từ một câu chuyện có thật về một em bé Mỹ lai ở Làng mồ côi Picasso, Thủ Đức, TP HCM.
Trong một lần ngồi trò chuyện, người bạn thân của nhóm - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức Lê Chí Hiếu kể lại và chúng tôi xúc động lắng nghe.
Năm 1983, Hồng Đức - nữ sinh năm thứ 2 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức tình nguyện đăng ký dạy Anh văn cho Làng mồ côi Picasso vào buổi tối. Trong lớp có một bé gái Mỹ lai khoảng 7-8 tuổi, lúc nào cũng ngồi riêng một góc xa nhất trong căn phòng. Đến giờ nghỉ, bé không về phòng mà vẫn đứng im trong góc phòng tôi, dõi mắt về phía cô giáo.
Bé rất ốm yếu và tiều tụy, quần áo bẩn thỉu, người hôi hám và đầy ghẻ lở. Có lẽ chính vì vậy mà ngay cả bạn cùng lớp cũng không dám đứng gần. Chỉ duy đôi mắt xanh biếc của bé là luôn bừng sáng mỗi khi Hồng Đức đến lớp dạy.
Mãi một thời gian sau, bé thu hết can đảm và ngỏ lời cùng cô giáo: "Cô ơi, cho con ôm một ngón tay út của cô được không?".
![]() |
Làng trẻ mồ côi Picasso ở Thủ Đức, TP HCM. Ảnh: CDNHS. |
Hồng Đức sửng sốt vì đề nghị bất ngờ này. Tìm hiểu, cô giáo tương lai mới biết, từ khi sinh ra, bé gái này không hề biết mẹ cha là ai, cũng không được cha mẹ đặt cho một cái tên để gọi như bao bạn bè khác. Bé chưa bao giờ được ai ôm, và cũng chưa từng được ôm ai, dù chỉ là một ngón tay út!
Hồng Đức đã ôm bé gái thật chặt vào lòng trong những giọt nước mắt thương cảm. Tối hôm đó trời đổ mưa to, cô dầm mưa về nhà và đi như đang trong cơn mộng du. Về đến nhà, cô lao vào phòng khóc thật lâu, khiến cho ba mẹ đều hoảng hốt. Đêm đó, Hồng Đức đã viết 1 bài thơ và sau đó tự mình hát nó lên bằng tất cả tình cảm trong lòng. Những giai điệu sơ khai đó chưa đặt tên và còn rất vụng về, nhưng Hồng Đức vô cùng yêu quý nó.
Đồng cảm với nội dung đầy tính nhân văn, nhạc sĩ Lê Chí Hiếu chắp bút cho những giai điệu đầy thương mến và nhiều sẻ chia ấy thành ca khúc với tên gọi Mong ước nhỏ nhoi. Bài hát mang âm hưởng dân gian Nam bộ như một khúc hát ru ngọt ngào để làm nổi bật sự chân thành của tấm lòng dành cho những số phận kém may mắn.
28 năm qua, ca khúc được nhạc sĩ Lê Chí Hiếu giữ cho riêng mình. Và khi chia sẻ với chúng tôi, sự đồng cảm bỗng trở nên lớn lao. Ca sĩ Trang Nhung đã nhận lời thu âm ngay khi đọc qua văn bản ca khúc. Cô là người gốc Bắc, thế mà không hiểu sao khi vào phòng thu một ca khúc đậm chất Nam bộ, cô hát ngọt ngào và rất "nhuyễn".
Ca khúc 'Mong ước nhỏ nhoi ' Sáng tác: Hồng Đức - Lê Chí Hiếu |
Nhạc sĩ Quỳnh Hợp