Chồng tôi kiểu không tinh tế chứ không phải keo kiệt, tính toán với người yêu. Đi ăn mà tôi nói hôm nay em khao nhé là anh cũng im lặng. Tôi cũng không đòi anh phải tặng quà đồ hiệu gì nên anh toàn tự làm đồ để tặng. Tính tôi cũng thích hôm nay anh trả thì sau tôi trả, quà tặng cũng vậy, nó thể hiện sự chia sẻ. Tiền của anh trước hôn nhân là tiền của anh; anh muốn mua nhà, mua đất, lo cho ba mẹ tôi cũng không quan tâm.
Tôi đã trao đổi thẳng với anh, khi bước vào hôn nhân sẽ khác, người nội trợ chính lo cho gia đình là phải chủ động chi tiêu, chợ búa, con cái, vì thế tiền tôi phải giữ chính. Tôi và anh đều có sở thích riêng trong chừng mực, được quyền chi cho sở thích riêng đó. Nếu anh đồng ý với những gì tôi nói trên thì tiến xa hơn, không thì có thể dừng lại. Anh yêu tôi nên đồng ý. Tới giờ tiền của anh để tôi tự quản, tôi muốn mua gì anh cũng rất vui vẻ. Nhiều khi anh còn kêu tôi mua đi cho xả stress, tôi thấy thoải mái vô cùng.
Lan Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc