Anh sinh tháng 12 năm 1988, anh trải qua đủ những năm tháng thăng trầm của cuộc đời và đủ để anh hiểu rằng hạnh phúc không cần gì lớn lao, chỉ cần giản dị và bình yên, chân thành và bao dung. Anh tuổi Mậu Thìn, có ngoại hình bình thường, cao 1m62, nặng 60 kg, gương mặt hiền lành, dễ nhìn, tính cách có chút hướng nội và thấu hiểu, ít nhậu nhẹt, thích học tập, kiến thức. Năm 33 tuổi anh vẫn còn là một công nhân đi phụ hồ và hiện tại 38 tuổi anh là viên chức ở gần nhà. Anh theo đuổi con đường học vấn, đang học cao học một trường ở TP HCM và trao dồi ngôn ngữ Anh.
Anh không là người tài giỏi nhưng sâu trong mỗi chúng ta, ai cũng cần có một người bạn đời đồng hành, một gia đình nhỏ cho dù là chân phương, mộc mạc. Em tuổi từ 30 đến 40, đang đi tìm cho mình một người đồng hành, việc làm bình thường. Anh cũng không ngại mẹ đơn thân vì ai cũng có mưu cầu hạnh phúc. Cuộc sống dĩ nhiên sẽ khó khăn nhưng nếu chúng ta thật lòng và cùng cố gắng thì một gia đình nhỏ hạnh phúc không phải là khó phải không em. Nếu em cũng tìm một tình yêu giản dị mà bền lâu, hãy nhắn tin cho anh nhé. Biết đâu, chúng ta lại là mảnh ghép còn thiếu của nhau.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: danghungtan0188
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang
- Giới tính: Nam