From: hien my
Sent: Wednesday, September 03, 2008 3:23 AM
Subject: gui My
Chào My!
Tôi rất hay vào mục Tâm sự để đọc những tâm sự của tất cả mọi người, cũng chỉ là để hiểu thêm về cuộc sống và xã hội xung quanh, tôi chưa bao giờ viết cho ai cả. Nhưng hôm nay đọc tâm sự của bạn, tôi tranh thủ gửi chia sẻ với bạn.
Tôi năm nay 30 tuổi, hơn bạn 2 tuổi, nhưng tôi đã có gia đình và đã có hai đứa con một trai, một gái với người chồng hơn tôi 18 tuổi. Cuộc sống của tôi không biết sau này thế nào nhưng hiện tại tôi cảm thấy bằng lòng với hạnh phúc mà mình đã và đang có.
Ngày trước cách đây 10 năm tôi và 2 đứa bạn lên xe hoa về nhà chồng, bỏ lại sau lưng bao lời chế giễu của bạn bè cũng như chòm xóm, là lấy chồng già thế nọ thế kia. Rồi có rất nhiều bạn bè sau lưng tôi mỉa mai xoi mói, thậm chí họ nói chúng tôi lấy chồng già bằng bố mình.
Nói thật với bạn ngày đó khi mới lấy chồng tôi và hai đứa bạn cũng vô cùng mặc cảm. Đôi khi còn thấy xấu hổ với bạn bà bè là mình lấy chồng già. Nhưng cho đến bây giờ chúng tôi không còn mặc cảm và xấu hổ như ngày xưa nữa và thay vào đó là tôi cảm thấy cuộc sống của tôi luôn luôn được bình yên và hạnh phúc. Vì người đàn ông lớn tuổi bao giờ với họ cũng là hạnh phúc gia đình. Bên cạnh anh ấy tôi thấy mình thật bé nhỏ và luôn luôn được chở che. Sống bên cạnh anh ấy tôi luôn có cảm giác thật bình yên và êm đềm.
Bạn biết không, cho đến bây giờ có rất nhiều bạn bè tôi ngày trước chế giễu tôi lại quay ra ganh tị với chúng tôi đấy. Bạn biết sao không? Vì cuộc sống của họ không như những gì mà họ mong đợi. Còn cuộc sống của tôi và 2 người bạn gái cũng lấy chồng hơn họ 22 tuổi vẫn êm đềm và hạnh phúc. Nhưng dù sao âu cũng là duyên số của từng người phải không bạn?
Tôi nghĩ bạn Nguyễn Văn Thắng nói đúng đấy. Nếu tình yêu chân thành thì hãy để con tim lên tiếng. Tình yêu thật sự không quan trong tuổi tác đâu bạn ạ. Cái quan trọng nhất là hai tâm hồn đồng điệu và tình yêu chân thành của anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn. Đừng vì một cái gì đó mà đánh mất đi hạnh phúc mà bạn đang có nhé. Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc!
Hiền My