"30 tuổi, bạn bè xung quanh đã có gia đình, có những mối tình bằng năm. Anh bắt đầu thắc mắc về nửa kia của mình. Em là người thế nào, khi nào em sẽ xuất hiện". Mình đọc thấy khá nhiều câu nói đó trên các mạng xã hội, giật mình nhận ra cũng đến lúc mình nên suy nghĩ như vậy. Mình sinh năm 1996, chưa đến mức gọi là "già" nhưng cũng không còn quá trẻ để mơ mộng. Mình là người hướng nội, không quá ham vui, thích sự giản dị, bình thường trong cuộc sống.
Mỗi ngày trôi qua, mình chỉ là đi làm và về nhà. Sở thích đơn giản như xem phim, đọc sách, đi bộ hoặc rảnh rỗi lượn lờ dạo phố dù không biết đi đâu (chỉ là dắt xe ra đi la cà ngắm đường ngắm phố). Mình làm việc ở Hà Nội, công việc đôi khi hơi bận và thời gian đôi chút bị gò bó nhưng vẫn có thể sắp xếp được thời gian cho gia đình và bạn bè. Trong một mối quan hệ, với mình quan trọng nhất là sự tôn trọng, trân trọng, lắng nghe và đồng cảm.
Mình thích mỗi buổi sáng vài câu chúc nhau một ngày tốt lành, cuối ngày chia sẻ cho nhau về một ngày trải qua, trước khi ngủ chúc nhau lời ngủ ngoan. Dành thời gian cho nhau lúc rảnh rỗi và tôn trọng không gian thời gian riêng tư của người kia, vì đâu phải chúng ta kiểm soát nhau hay nhất thiết là phải cặp kè nói chuyện với nhau liên tục (đủ sự tôn trọng hay tin tưởng chắc chắn sẽ không có chuyện một người bỏ mặc người kia chờ đợi không lý do hay một người luôn nghi ngờ người kia làm gì mờ ám đúng không).
Mong chúng ta có thể được làm quen và cùng chia sẻ với nhau nhiều hơn. Chúc mọi người và gia đình tất cả những gì tốt đẹp nhất. Chúc các bạn trên chuyên mục Hẹn hò sớm tìm được hạnh phúc của mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lê Vũ Đức Hồng
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Giới tính: Nam