Thế nên tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian một cách hợp lý nhất để thực hiện những đam mê và sở thích của mình.
Vì công việc chính của tôi là nhân viên kế toán cho một công ty, nên thời gian để tôi thực hiện đam mê và sống cùng ngôi nhà đam mê ấy chỉ vào ngày chủ nhật mà thôi. Việc thực hiện đam mê và đồng hành cùng những con người có chung niềm đam mê, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ sau một tuần làm việc áp lực.
![ban-bap-gay-quy-tu-thien-14105-6084-4718](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2014/09/13/ban-bap-gay-quy-tu-thien-14105-6084-4718-1410570857.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JJ0ZoVYM3DfB6RE_9WRLbg)
Điều làm tôi hạnh phúc và vui vẻ đó chính là công việc từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó tôi có thể chia sẻ bớt một phần nào khó khăn, vất vả trên đôi vai của những con người gầy ốm và mang trong mình bệnh tật.
Tuy tôi chỉ là một thành viên trong gia đình Đồng Cảm và chỉ tham gia cùng gia đình vào ngày chủ nhật mà thôi. Và công việc tôi thường làm là tham gia cùng mọi người phát cháo, hay súp, hay cà ri cho những bệnh nhân ở Bệnh viện Ung Bướu hoặc ở Bệnh viện Nhi Đồng I. Sau đó tôi về lại ngôi nhà Đồng Cảm để dọn và rửa các dụng cụ sạch sẽ để cho những lần tiếp theo.
Đơn giản là thế, nhưng sao tôi yêu công việc này quá.
![phat-chao-o-bv-ung-buou-141050-3718-6669](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2014/09/13/phat-chao-o-bv-ung-buou-141050-3718-6669-1410570857.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6VjkDXxtJYE1zIq9ine3ZQ)
Gia đình Đồng Cảm thì có rất nhiều chương trình giúp đỡ, hỗ trợ cho những người nghèo như trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học ở Bù Gia Mập - Bình Phước. Vừa rồi cả nhà đã có chuyến đi đến Bù Gia Mập - Bình Phước thực hiện sơn lại trường học và trao học bổng cho các em. Nhưng rất tiếc tôi đã không tham gia được vì công việc. Khi thấy những hình ảnh mọi người đăng trên Facebook, tôi thật sự ghen tỵ với những người trong chuyến đi đó.
Tôi ghen tỵ vì mình không tham gia được, ghen tỵ vì mình không thể giúp gì cho các em nơi đó, ghen tỵ vì mình không thể nhìn thấy niềm hạnh phúc của những em bé nơi đó và còn nhiều điều mình phải ghen tỵ với mọi người nữa.
Thế nên trong các chương trình sắp tới, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, bon chen với mọi người trong việc xây nhà cho mẹ con chị Lạc ở Long An. Mẹ con chị Lạc là một trong những người gặp khó khăn cần được giúp đỡ từ mọi người Bé bị bệnh tim bẩm sinh, còn có khối u trước ngực và bị trào ngược dạ dày không ăn được, chỉ toàn uống sữa. Chị phải chở bé đi bán từng tờ vé số để có tiền mua sữa và thuốc men cho bé, nhưng chẳng thấm vào đâu trong việc chữa chạy cho bé. Và còn nhiều lắm cuộc đời bất hạnh cần sự giúp đỡ từ mọi người.
![tang-hoc-bong-cho-cac-em-o-bin-5741-7839](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2014/09/13/tang-hoc-bong-cho-cac-em-o-bin-5741-7839-1410570857.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=d0gQ2rFMXm3paWbQX5LJKg)
Tôi muốn có những đêm thứ 7 thức trắng cùng mọi người chuẩn bị nguyên liệu và nấu cháo để kịp phát vào sáng chủ nhật. Tôi muốn có những ngày thứ 7 đi chợ mua bắp về nấu bán để có thêm tiền giúp đỡ cho mẹ con chị Lạc ở Long An. Tôi muốn có những chuyến đi xa giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn... Nhưng biết sao bây giờ khi thời gian của tôi có hạn và không thể thực hiện hết những gì mà mong muốn.
Thế nên đành thôi. Tôi thực hiện từ những điều nhỏ bé trong ngôi nhà Đồng Cảm của những người cùng niềm đam mê từ thiện. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tôi vui vẻ và hạnh phúc lắm rồi!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Trần Thị Linh