Chồng vô tâm với con đã mất Tuần nào anh về tôi cũng nhắc mua sữa ra chùa thăm con vì tôi còn yếu, chưa chạy xe máy được. Anh bảo "Đâu nhất thiết phải tuần nào cũng ra".
Nếu bạn gái cũ kết hôn, chắc tôi sẽ gây ra điều tồi tệ nào đó Nếu họ tiến xa hơn tôi cũng không nghĩ mình sẽ kiềm chế được. Có lẽ tôi sẽ dùng mọi cách để ngăn cản mối quan hệ ấy.
Trò chơi tình ái oan nghiệt và sự bí ẩn của đứa trẻ Chị bảo đó là con anh, anh thì dọa tự tử để chứng minh sự trong sạch của mình. Anh nhắn tin mắng chị rồi đưa tôi đọc.
Chẳng thể rung động với ai từ khi kết thúc mối tình online Nhiều lúc tôi muốn có một mối tình nhưng không hiểu sao những người nói thích tôi họ không cho tôi thấy sự chân thành.
Em có làm gì đi nữa tôi cũng không bao giờ cưới Tôi đã gửi bài “Em đừng cố gài bẫy khi tôi không yêu”. Dù mọi việc ra sao thì tôi vẫn khẳng định không bao giờ lấy cô ấy, người toan tính và mưu mô.
21 tuổi đã đi quá giới hạn với hai người đàn ông Tôi cảm thấy có lỗi với người cũ rất nhiều, không còn mặt mũi nào gặp lại anh nữa. Tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện sẽ yêu một người nào khác.
Mong em đừng vì anh mà phản bội chồng Anh đang sống rất hạnh phúc với vợ con, cũng mong em hãy quên tất cả đi và sống hết lòng cho chồng con em nhé. Anh chẳng đáng để cho em thương nhớ và lưu luyến đâu.
Bạn trai dọa giết nếu tôi đòi chia tay Tôi cảm nhận ở bên anh không được an toàn, muốn từ bỏ nhưng mỗi lần từ bỏ anh dọa sẽ không để tôi yên, cả hai sẽ chết cùng ngày nếu tôi bỏ anh.
Lo lắng khi sắp phải ở chung với bố mẹ chồng Trong thâm tâm tôi không muốn về vì sợ ở chung lâu ngày sẽ va chạm, làm mất lòng bố mẹ, hoặc có ấm ức liệu có chịu đựng được không? Tôi cũng hiểu ở cùng như vậy khó tránh khỏi va chạm.
Hình như tôi đã cưới nhầm vợ Mùa rét tôi bảo hai đứa em gái con cậu xuống nhà mình tắm rửa vì có nóng lạnh (tôi thuê nhà cho hai đứa ở cạnh nhà), vợ không cho vì sợ tốn điện, tốn nước. Hai đứa mang quần áo sang nhờ máy giặt cô ấy cũng không cho.
Bạn trai đòi coi bói rồi mới đưa tôi về ra mắt Điều tôi lo lắng nhất là anh không có tính quyết đoán, chỉ có tuổi tác thôi đã làm anh phân vân đến vậy, không biết lỡ sau này cưới tôi về có chuyện xui rủi gì xảy ra chắc tôi lãnh đủ.