Tôi viết bài viết này để chia sẻ với chị Ngân tác giả bài viết “Chồng bỗng dưng chán tôi” và các anh chị cùng hoàn cảnh. Đọc bài viết, tôi hiểu chị đang có một gia đình hạnh phúc với người chồng thứ hai nhưng quá khứ về người chồng đầu tiên bỗng dưng bỏ đi khiến chị luôn bị ám ảnh và lo lắng, mất niềm tin vào hạnh phúc thực sự.
Tôi từng chia sẻ chuyện của mình một vài lần trên VnExpress, cảm thấy những lời khuyên, những câu chuyện của các anh chị đưa ra thực sự giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống, cũng mong chị sớm tìm được sự tự tin và luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Tôi từng trong hoàn cảnh gần giống chị, tôi có ngoại hình dễ nhìn, được nhiều người đánh giá là thân thiện cởi mở, sống biết điều, ăn nói khéo léo và được nhiều người quý mến. Trong quan hệ với chồng cũ, từng rất tin tưởng anh ấy sẽ luôn yêu thương và chung thủy với mình, bởi trong 5 năm đầu ở bên nhau, chồng cũ thể hiện là người đàn ông tốt, đi đâu cũng khen ngợi và tự hào về vợ.
Rồi một ngày tôi sốc khi phát hiện chồng ngoại tình với một phụ nữ có gia đình, sau đó anh giải thích chỉ chơi bời thôi, sẽ không bao giờ bỏ vợ con. Tôi ly hôn vì mất niềm tin vào chồng và không thể tha thứ, đồng thời thấy chồng cũ thật không đáng mặt đàn ông, dối trá hèn hạ, dám làm nhưng không dám chịu trách nhiệm.
Xin nói thêm là nếu như ai đó thực sự muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục mà người kia không đồng ý, anh/chị hoàn toàn có thể đơn phương ly hôn. Tôi cũng bị ám ảnh giống như chị bây giờ, thậm chí không còn niềm tin vào bất kỳ người đàn ông nào xung quanh nữa.
Mọi việc dần nguôi ngoai, sau đó tôi gặp chồng sắp cưới của mình bây giờ, anh cũng có hoàn cảnh giống chị, là người đàn ông chăm chỉ, chịu khó và yêu cuộc sống gia đình. Anh làm lụng vất vả để lo cho gia đình, vợ con. Vào một ngày, sau 10 năm chung sống với người vợ cũ, chị đã dọn dẹp đồ đạc đi ra khỏi nhà không một lời giải thích, sau đó sống chung với người đàn ông khác khiến anh bị sốc mất 3 năm cho đến khi gặp tôi.
Sau khi biết hoàn cảnh của nhau, chúng tôi tâm sự hàng ngày, nói chuyện một cách trung thực về mọi khía cạnh trong cuộc sống, cảm thấy thực sự hạnh phúc khi tìm được nhau. Chúng tôi đều quên đi quá khứ, không còn nhớ từng bị tổn thương và đau khổ như thế nào, chỉ cảm thấy thật sự may mắn, hạnh phúc vì tìm thấy một nửa tốt cho cuộc đời mình.
Chúng tôi đều có con cái từ cuộc hôn nhân cũ (anh có 2 đứa và tôi một đứa), để có điều kiện chăm sóc tốt nhất cho các con, chúng tôi quyết định sẽ về chung một nhà trong thời gian tới. Tôi và anh sẽ có một gia đình lớn với 2 người lớn và 3 đứa trẻ, do cả 3 đứa con của chúng tôi đều được chứng kiến và tâm sự để hiểu bố/mẹ đã đau khổ, vất và ra sao nên chúng đều hào hứng đón nhận cuộc sống mới với nhiều hứa hẹn hạnh phúc, vui vẻ với tôi và anh.
Chúng tôi hoàn toàn tin vào hạnh phúc hiện tại của mình bởi lẽ cả hai đều trải qua những đau khổ và tổn thương trong hôn nhân nên đều trân trọng hạnh phúc đang có. Anh hứa sẽ không quên nói những lời yêu thương với tôi hàng ngày dù cuộc sống có khó khăn, sẽ làm việc chăm chỉ và tốt nhất có thể để chăm sóc cho mẹ con tôi. Còn tôi tự hứa sẽ làm tốt vai trò của một người vợ đối với anh, một người mẹ tốt và công bằng đối với các con của chúng tôi. Không chỉ vậy tôi sẽ luôn cố gắng để trở thành người bạn thân thiết với bố con anh.
Vài lời cùng chị Ngân: Mong chị đừng để quá khứ ám ảnh và ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại. Tôi chẳng bao giờ quan tâm đến lý do vì sao chồng cũ phản bội, có câu nói: "Nếu có ai đó đối xử không tốt với bạn, hãy xem lại bản thân xem mình đã làm gì chưa tốt. Xem lại rồi mà thấy mình làm rất tốt thì hãy nghĩ người đó không đủ tốt. Lý do ai đó không tốt với mình không quan trọng bằng làm sao để mình sống tốt". Chị chỉ cần sống thật tốt trong hiện tại, yêu chồng thật lòng, trung thực và cởi mở, nếu chồng chị là người tốt, chị sẽ luôn có trái tim của anh ấy, chẳng phải lo lắng việc anh có thể rời xa. Chị hãy tự tin tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình.
Qua bài viết này tôi cũng mong ai đó cùng hoàn cảnh sẽ sớm tìm được hướng đi đúng đắn cho cuộc đời mình. Chúc các anh chị luôn hạnh phúc và nhiều sức khỏe.
Hằng