Chào anh, người em đang hướng đến. Chào quý độc giả thân thương của VnExpress.
Em không biết có thể tìm thấy tình yêu thật sự dành cho mình trên mạng không nhưng vẫn cầm đuốc lên mà đi, để tìm câu trả lời. Hãy hành động khi mình thật sự muốn, anh nhỉ. Anh hãy kiên nhẫn đọc hết bài viết của em nhé, vì biết đâu em là một nửa của đời anh.
Em là cô gái miền Tây, vào TP HCM học tập và lập nghiệp đến nay hơn mười năm, cao 1m6, nặng 49 kg. Là cô gái thích đọc tin tức báo chí và hay cười vì những status hài hước trên mạng xã hội. Em thích đọc sách và nghe nhạc thiền, đôi khi nghe cả nhạc remix hay chachacha. Em yêu thể thao, thích chạy bộ và rất chú trọng sức khỏe.
Về công việc, em làm quản lý một phòng ban nho nhỏ trong công ty, rất yêu thích công việc của mình và thích tìm tòi về công nghệ.
Về tính cách, em khá chín chắn, biết lắng nghe và chia sẻ. Ai cũng có một đứa trẻ bên trong mình và em yêu thương, quan tâm tốt cho đứa trẻ của mình. Em có đôi khi trẻ con, cười nhiều và không bao giờ càm ràm. Vì để có tình yêu ý nghĩa, em luôn trau dồi cho mình tính nhẫn nại, kiên trì và học cách yêu thương bản thân, vì em đồng ý với quan điểm có yêu thương được bản thân mới có thể yêu thương người khác.
Quan điểm của em về tình yêu:
- Trò chuyện: đối với em, trong tình yêu cần có sự chia sẻ, có thể nói chuyện được lâu và sâu với nhau mà không chọn lấy im lặng để giải quyết vấn đề. Khi trò chuyện thoải mái như những người bạn, chúng ta sẽ hiểu được đối phương, từ hiểu mới có thương.
- Tôn trọng sự khác biệt: Chúng ta là những cá thể độc lập và sẽ có những sự khác biệt. Nếu có thể chấp nhận được sự khác biệt đó sẽ không đặt nhiều kỳ vọng buộc đối phương phải thay đổi cho vừa ý mình. Sự thay đổi để hòa hợp với nhau sẽ xuất phát từ sự tự nguyện, muốn thay đổi chính mình để hòa hợp và hạnh phúc với nhau hơn.
- Nhẫn: Chúng ta sẽ có những cãi vã, điều đó thật khó tránh khỏi trong thực tế. Vì vậy sự nhịn để lành, bao dung với em là yếu tố quan trọng. Mỗi khi giận hờn nhau, hãy ôm em vào lòng, mọi thứ đau buồn rồi sẽ qua đi và chúng ta lại cùng nhau đi trên hành trình chung.
- Chung thủy: tình yêu bây giờ nhiều cám dỗ thật sự. Nếu chúng ta không giữ lấy lòng tự trọng và ân nghĩa mình có, có thể sẽ bị dòng đời xô đẩy và say nắng người khác. Ngoại tình, phản bội hay giữ lấy tình yêu đang có là sự lựa chọn, không phải là bản năng.
- Tử tế và trách nhiệm: Có duyên có nợ chúng mình sẽ là bạn đời của nhau. Nếu chỉ có duyên mà không có nợ, mình sẽ đi với nhau một đoạn đường đời mà thôi. Khi đó sự tử tế và có trách nhiệm trong mối quan hệ sẽ giúp chúng ta kết thúc một cách êm đẹp và để lại trong lòng đối phương sự bình yên hơn là bão tố. Sẽ có những người chọn cách khi không còn yêu nữa sẽ chê bai, phán xét đủ điều trước khi rời đi. Cũng sẽ có người chọn cách thẳng thắn đối diện và dứt khoát thay vì dây dưa hay cắm sừng đối phương.
- Lòng biết ơn: Chúng ta sẽ sẵn sàng nói lời xin lỗi khi sai và cảm ơn khi được giúp đỡ. Dĩ nhiên là không phải cứ nói lời xin lỗi mà nghĩa là chúng ta sẽ đặt mối quan hệ lên trên cái tôi của mình. Trân trọng những thứ ta giành cho nhau mà không cho rằng điều mình nhận được là nhỏ hay lớn, nhiều hay ít tiền, cố gắng hơn thua nhau hay giành quyền có tiếng nói trong gia đình. Và cũng sẽ không vì vài lời nói của người khác mà nghi ngờ người bạn của mình.
- Sự bình đẳng, tin tưởng: Chúng ta sẽ không ỷ lại vào đối phương. Anh đi làm kiếm tiền, em cũng đi làm kiếm tiền. Anh thoải mái gặp gỡ bạn bè, em cũng vậy. Em tự hào khi nói về anh và anh tự hào khi có em bên đời. Chúng ta sẽ không để đối phương phải chịu thiệt thòi là anh cho đi nhiều hơn hay là em cho đi nhiều hơn. Cố gắng vì nhau, bảo vệ và tôn trọng nhau.
Trong số năm ngôn ngữ tình yêu, em thiên về hành động hơn lời nói và yêu thích những món quà xinh xắn, dễ thương, tinh tế từ bạn trai. Bởi em là con người của cảm xúc lẫn thực tế nên khi yêu em, anh sẽ không phải lo lắng việc em hay giận dỗi hay là đua đòi đâu nhé. Em chưa từng giận ai quá 24 giờ cả.
Yêu cầu về bạn trai là: có quan điểm về tình yêu giống em, ngoại hình sáng sủa, không cần phải đẹp trai. Anh nghiêm túc trong hẹn hò và hướng đến mối quan hệ lâu dài. Anh có công việc nuôi sống được bản thân và có thời gian để yêu thương em. Còn những điều khác, hãy để chúng mình tìm hiểu anh nhé.
Nếu những gì em chia sẻ phù hợp với anh, hãy gửi email cho em nhé.
Hạnh phúc là hành trình, không phải đích đến. Chính những gì chúng ta đi qua cùng nhau sẽ làm nên chúng ta của sau này. Vì vậy em hết sức trân trọng từng khoảnh khắc có được.
Hẹn gặp anh một ngày không xa nhé. Cảm ơn anh và quý độc giả đã dành thời gian đọc bài của em.
Thân mến!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Rosie
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
