Anh cao 1,65 m, khuôn mặt bình thường, bụng hơi to một chút. Ưu điểm: mù đường nên chỉ chung tình với một con đường duy nhất từ nhà (Bình Chánh) đến cơ quan (quận 3) và ngược lại, dù xa xôi đi qua nhiều quận, nắng gió, UV cao,...
Ở độ tuổi ngoài ba mươi, thăng trầm trong cuộc sống đã trải qua, đủ để hiểu "nhân, lễ, nghĩa, trí, tín" để làm hành trang cho cuộc sống trong xã hội. Sở thích rất đơn giản, xem những bộ phim hay, cà phê yên tĩnh và chăm sóc gia đình.
Nếu may mắn, mong muốn tìm được "một nửa" còn lại ở Bình Tân, quận 6 để tiện tới lui chăm sóc gia đình hai bên cũng như gia đình nhỏ của riêng mình.
Tiêu chí không còn cao như khi mới ra trường, chỉ cần hiểu chuyện với nhau, tôn trọng nhau, tôn trọng người lớn hai bên gia đình. Như một câu nói anh nghe đâu đó: "Người bên cạnh mình tốt tự khắc bản thân sẽ tốt".
Vì vậy, hy vọng tìm được người cùng anh đi hết quãng đường còn lại, chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống như một gia đình đúng nghĩa.
Mong nhận được hồi âm.
Trân trọng.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Huỳnh Trung Hiếu
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam