From: minh tran
Sent: Saturday, December 15, 2007 5:03 PM
Subject: Hanh phuc hay khong la do quan diem cua minh
Thống kê lại tất cả bài viết về vấn đề của anh Cường là có nên kết hôn với người từng sống thử hay không thì tôi nhận thấy có 2 luồng tư tưởng: một bên là bên vực cho việc sống thử trước hôn nhân và một bên là lên án việc sống thử. Mà có thể nói bên tám lạng người nửa cân không bên nào thắng bên nào, như thế còn làm cho anh Cường rối mù không biết phải chọn thế nào nữa.
Xã hội chúng ta ngày nay thoáng hơn nên có rất nhiều người không mấy quan tâm đến việc người yêu của mình từng quan hệ trước hôn nhân hay chưa, và cũng có không ít người cứ săm soi vào cái màng trinh của vợ coi nó còn hay mất. Nhưng dù thế nào thì đó cũng chỉ là quan điểm cá nhân của con người nên không thể nói việc quan hệ trước hôn nhân là lỗi lầm hay không phải là lỗi lầm của người phụ nữ. Có thể với người này việc đó là lỗi lầm còn đối với người khác không, do đó chúng ta không cần tranh cãi về việc này đâu, mà có tranh cãi thì cũng không ai chấp nhận thua đâu vì đó là quan điểm của con người mà quan điểm thì mấy khi có thể thay đổi được.
Vậy việc chọn người yêu/chọn vợ thì các anh cứ thực hiện theo quan điểm của mình chứ đừng nghe ai nói là đúng hay không đúng vì họ không phải là bản thân các anh và đương nhiên quan điểm của họ cũng không phải là quan điểm của anh. Anh nào thoáng trong việc trinh tiết thì tiêu chí tìm người yêu/vợ là tâm đầu ý hợp, tình tính, phẩm chất, mà những thứ này là do các anh tự tìm hiểu từ cô ấy chứ không ai khác nên chính các anh sẽ là người hiểu rõ nhất.
Còn những anh xem trọng cái màng trinh thì sắm cho mình một cái kính để soi trước khi chọn người nào đó làm vợ. Còn nếu soi không kỹ thì bị cái màng trinh đó nó ám ảnh cả đời thì ráng chịu, đừng ngồi đó mà trách cứ người khác. Vì vợ các anh đâu có lỗi lầm gì với các anh đâu, chỉ tại suy nghĩ của các anh mà ra thôi. Chỉ khi nào sau khi lấy chồng rồi mà còn thế này thế nọ với người khác thì mới đúng là có lỗi đấy. Mà nghĩ cũng thật buồn cười cho các anh này chỉ vì một cái màng trinh mà làm khổ suốt cuộc đời mình, thật chẳng ra làm sao.
Mỗi người một quan điểm, ai sống thoáng thì cuộc sống họ sẽ nhẹ nhàng và hạnh phúc, ai không thoáng thì họ tự làm khổ mình thôi. Những trường hợp vì chuyện này mà không hạnh phúc, theo tôi không hoàn toàn như vậy đâu. Nguyên nhân chính là do người chồng ích kỷ, cho dù vợ chưa từng quan hệ trước hôn nhân thì họ cũng thể hiện bản tính ích kỷ bằng những sự việc khác mà thôi. Quan điểm và bản tính con người mà, không có đúng và sai.
Còn việc sống buông thả kiểu ăn chơi trác táng thì không phải bàn vì đó là tệ nạn xã hội rồi.
Minh