Tôi lấy chồng xa nhà cả nghìn cây số, nên có những lúc nghĩ cũng tủi thân lắm. Tình yêu của chồng lớn lao đến đâu cũng không thể lấp đầy nỗi buồn đó. Vậy mà mẹ chồng tôi đã dồn hết tình yêu thương và cho tôi cảm giác đầm ấm như được sống cùng mẹ đẻ của mình.
20 phút mỗi ngày tôi muốn dành trọn cho mẹ chồng, chồng và nhóc yêu của tôi. 20 phút, tôi sẽ nấu một bữa ăn sáng cho cả gia đình, chuẩn bị quần áo cho chồng và con. 20 phút, tôi đưa cả nhà đi dạo mát ngoài công viên, kể cho mẹ nghe về buổi làm ở công ty, sẽ nhổ tóc sâu cho mẹ, sẽ cùng mẹ tập bài hát...
20 phút của tôi có thể không nhiều, nhưng khoảng thời gian đó tôi cho đi yêu thương và nhận về đầy niềm hạnh phúc. Chính 20 phút ấy đã gắn kết gia đình tôi bằng tất cả tình yêu thương.
Ngô Thị Kim Hương