Làm mẹ là trải nghiệm thiêng liêng đối với mỗi người phụ nữ. Thế nhưng, với chị Ánh Ngọc để chạm tay tới hạnh phúc đó phải đi qua một con đường dài, chứa đựng khó khăn, thậm chí nước mắt.
Kết hôn từ năm 2015, ngôi nhà nhỏ của anh Nghị, chị Ngọc vắng tiếng cười đùa con trẻ. Vợ chồng cứ nghe ở đâu có thầy lang giỏi, cắt thuốc bắc, thuốc nam mát tay thì tìm đến, không quản ngại đường sá xa xôi. Cả hai không nhớ mình đã uống bao nhiêu thang thuốc, số phòng khám đặt chân... Đồng lương công nhân xưởng sản xuất đồ chơi trẻ em của hai vợ chồng đều dồn vào chạy chữa, thuốc thang.

Vợ chồng chị Ánh Ngọc.
Anh Nghị từng thấy cuộc đời trớ trêu, hàng ngày mình tự làm những món đồ chơi, mang lại tiếng cười cho biết bao đứa trẻ khác nhưng lại chưa có cơ hội làm cho con mình. "Gia đình tôi có 2 anh em, em trai đã lập gia đình và có 2 cháu, tôi lại là con cả nên cũng chịu nhiều áp lực, điều ra tiếng vào từ họ hàng vì mãi chẳng có nổi một mụn con". Bản thân chị Ngọc cũng không ít lần chạnh lòng.
Thương con, dù tuổi cao nhưng mẹ chồng chị Ngọc thường làm tăng ca tại nhà máy sản xuất đồ chơi, dành dụm tiền lươngcho cả hai tiếp tục chữa trị.
Sau thời gian dài chờ đợi không có kết quả, anh chị quyết định lên Hà Nội thăm khám. Qua lời giới thiệu của bạn bè, vợ chồng tìm đến Trung tâm IVF Hồng Ngọc thuộc Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.
Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán anh Nghị không có tinh trùng trong tinh dịch, trong khi chị Ngọc bị đa nang buồng trứng. Phụ nữ bị đa nang buồng trứng khiến nang noãn không phát triển được, trứng không thể trưởng thành, không có hiện tượng rụng trứng. Như vậy, để có thai tự nhiên gần như là không thể.
Thêm vào đó, người chồng bị tắc ống dẫn tinh khiến tinh trùng không di chuyển từ mào tinh tới ống niệu đạo nên không thể xuất ra ngoài khi giao hợp. Kết hợp bệnh lý của cả hai thì tỷ lệ thụ thai tự nhiên gần như bằng không, sử dụng phương pháp hỗ trợ sinh sản là cách duy nhất để có con.

Vợ chồng chị Ánh Ngọc hạnh phúc bên 2 con gái.
Trở về nhà, lòng anh chị nặng trĩu. Nhìn khuôn mặt xanh xao, hốc hác của vợ mà anh Nghị đau lòng. Thương vợ, "khát" con, anh quyết định chạy vạy khắp nơi vay tiền để cả hai làm IVF (thụ tinh ống nghiệm) tại Trung tâm IVF Hồng Ngọc.
Với bệnh lý của anh Nghị, các bác sĩ đã thực hiện chọc hút tinh trùng từ mào tinh PESA để tìm tinh trùng. Phương pháp này ít xâm lấn, chỉ cần gây tê tại chỗ, tỷ lệ tinh trùng thu được cao. Tiếp đó, bác sĩ sẽ chọn tinh trùng khỏe mạnh để tiến hành ICSI (tiêm tinh trùng vào bào tương noãn để tăng tỷ lệ thụ thai).
Kết quả sau 2 tháng điều trị, các bác sĩ đã thu 32 trứng, tạo 13 phôi phôi tốt. Ca chuyển phôi của chị cũng thành công ngay từ lần đầu tiên, hạnh phúc mỉm cười với gia đình nhỏ.
Trong suốt thời kỳ thai nghén, không ít lần chị đối mặt với nguy cơ mất con, mang thai đôi, lại chênh lệch cân nặng nhiều. Khoảnh khắc 2 bé chào đời cả nhà rơm rớm vì hạnh phúc. Ôm Thu Quỳnh - Thu Hương vào lòng, nắm lấy đôi tay bé xíu của con, chị Ngọc cảm nhận được niềm hạnh phúc làm mẹ - điều mà chị mong ngóng, chờ đợi suốt bao năm.
Lê Nguyễn