Suốt cuộc đời khổ cực vì con, nuôi nấng con từ cô bé chưa biết gì đến bây giờ đã có cuộc sống riêng, thế nhưng những gì ba nói với con đều là lời dạy dỗ, động viên, chưa từng than vãn hay kể về bất kỳ khó khăn nào. Con được sống trong thế giới bảo bọc của gia đình mình và thật sự biết ơn vì điều đó. Những khó khăn, cực khổ ba mẹ gánh lấy. Dù con đã lớn, có thể giúp đỡ gia đình mình, nhưng trong ba mẹ vẫn luôn nghĩ cho con, không nói gì đến những điều đó.
![Điều Ba không kể](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2019/08/06/Boost-Optimum-3-7936-1565076373.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=stRRHxWdkZ_YIifZc6Q6MA)
Con muốn được cảm nhận mình là một phần của gia đình và có thể thay ba lo toan mọi thứ.
Ba là trụ cột gia đình, đã quen với việc gánh vác mọi thứ từ xưa. Vì vậy, giờ đây, mặc dù gia đình mình đã có con cùng gánh vác, nhưng ba vẫn chỉ giải quyết một mình, không muốn con phải lo lắng. Những lúc cần tiền, ba cũng không nói với con, lầm lũi đi làm, chạy xe ôm để có thêm tiền thu nhập. Những lúc ba bệnh cũng không cho mẹ nói với con. Ba sợ con sẽ lo, ảnh hưởng đến công việc.
Ba ơi, đối với con, điều hạnh phúc nhất là được chăm lo cho và phụng dưỡng ba mẹ, cùng gánh vác khó khăn của gia đình. Con muốn được cảm nhận mình là một phần của gia đình. Con không quan trọng công việc, có nhiều tiền hay được đi đây đó, mà chỉ quan trọng sức khoẻ của ba mẹ. Với con, ba mẹ khoẻ là những gì con mong muốn.
Ba hãy nói cùng con những khó khăn của gia đình mình. Chúng ta sẽ cùng giải quyết. Chúng ta là một gia đình, nên có buồn vui, cực khổ sẽ gánh vác cùng nhau. Con sẽ gánh phần hơn, vì một nữa cuộc đời này ba đã gánh vác một mình lo cho con và gia đình mình rồi. Phần còn lại hãy để con thay ba lo cho gia đình mình nhé!
Quỳnh Trân