From: T.N
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Saturday, May 07, 2005 3:45 PM
Subject: Hanh dung qua lo lang
Hạnh thân mến!
Mình là bạn đọc thường xuyên của chyên mục Tâm sự trên VnExpress nhưng mình chưa hề đóng góp ý kiến với ai và bạn là người đầu tiên mà mình muốn chia sẻ.
Mình đã mang câu chuyện của Hạnh kể với chồng của mình và lấy ý kiến của anh ấy như là một sự góp ý cho bạn.
- Thứ nhất: Người đàn ông không thể nhận biết được bạn còn trong trắng hay không nếu không dựa vào những giọt máu của lần quan hệ đầu tiên. Nhưng như y học ngày nay nói rằng, trên thực tế có nhiều người con gái bản thân họ đã không có màng trinh từ khi sinh ra, hoặc do hoạt động mạnh hay do một tai nạn trước đó mà không thể giữ được màng trinh.
- Thứ hai: Bạn không nên nói và cũng không cần phải nói với người yêu bạn rằng bạn không còn trong trắng cho dù anh ấy có là người yêu bạn, hiểu bạn và cảm thông với bạn nhiều đến mấy đi chăng nữa. Bởi vì không ai có thể dám chắc rằng cuộc sống gia đình của bạn sau này không xảy ra những va chạm giữa hai vợ chồng và đó chính là lúc chồng của bạn nghĩ đến những lỗi lầm của bạn trước đây.
- Thứ ba: Nếu như bạn yêu anh ấy thực sự và anh ấy cảm nhận được tư chất của bạn thì mình nghĩ anh ấy sẽ không tra hỏi về vấn đề đó đâu. Bạn cũng đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến tình yêu của hai người.
Chúc bạn sớm tìm ra hướng đi đúng cho mình.
Thân.